Rojiblancos đã giành được một vị trí trong trận chung kết Copa del Rey lần thứ hai chỉ trong bốn năm sau khi hai trận bán kết đầy kịch tích với Sevilla.
![]() |
Sau khi đánh bại đội bóng thành Sevilla trong một trận đấu có đến 3 quả penalty và 3 thẻ đỏ, Atletico đã gọn gàng kết thúc phần việc của mình với trận hoà 2-2 ngay trên sân Ramon Sanchez Pizjuan đêm qua, trong một trận cầu kết thúc với tỷ số 2-2. Lại một lần nữa, Sevilla có đến hai cầu thủ bị đuổi trong trận này.
Những thành công kể trên đã đưa đội bóng của Radamel Falcao đến trận chung kết Copa del Rey mùa này, khi họ sẽ có trận derby lớn thứ nhì TBN với gã hàng xóm đáng ghét Real Madrid – đối thủ mà Atletico không một lần thắng nổi trong suốt 13 năm qua – vào tháng Năm tới, nhưng Simeone không muốn nói nhiều về trận đấu đó vào thời điểm hiện tại.
HLV người Argentina sẽ phải cùng các chàng trai của mình đối mặt với đội bóng cũng đang có phong độ cực tốt là Malaga ở La Liga hôm Chủ Nhật tới, ông nói:
“Còn về trận chiến với Real, tất cả những gì chúng tôi có thể nói được vào lúc này đó là đó sẽ là một trận đấu cực kỳ quan trọng. Nếu lúc này mà nói chuyện Real thì đúng là vô lễ với Sevilla.”
“Chúng ta cần phải nói về lối chơi và phong độ của chúng tôi, về Falcao, Diego Costa, Miranda, Cata Diaz,…”















