Ngay cả khi kế hoạch ấy không diễn ra như dự kiến, thì Alex McLeish cũng phải chịu đủ sức ép từ phía các khán đài Villa Park. Thành tích tồi tệ trên sân nhà của Aston Villa chính là một nguyên nhân khiến họ tụt sâu xuống nửa dưới BXH, và có nguy cơ rơi tiếp xuống khu vực cầm đèn đỏ. Đã hơn 3 tháng nay, kể từ khi Villa đánh bại Norwich 3-2 (05/11 ), niềm vui chiến thắng là một món quà quá ư xa xỉ đối với các CĐV chủ nhà. 6 trận liên tiếp, họ chỉ hòa (2) và thua (4), ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng. Nếu không thắng được Man City hôm nay, Villa sẽ trải qua chuỗi trận không thắng sân nhà dài nhất trong lịch sử tham dự Premier League. Phong độ ấy hoàn toàn trái ngược với những gì Villa thể hiện trên sân khách thời gian qua, khi họ quật ngã Bolton, Wolves và đặc biệt là chiến tích hạ gục Chelsea ở Stamford Bridge.
Điểm chung lớn nhất trong các trận đấu sân nhà của Aston Villa chính là khả năng nhập cuộc rất kém. Thay vì tạo được chủ động về mặt thế trận ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên, họ thường xuyên bị thủng lưới trước và rơi vào thế phải rượt đuổi. Trước Liverpool, một đội bóng có hàng công dứt điểm khá tồi, Villa vẫn để thủng lưới 2 bàn chỉ trong vòng 15 phút đầu. Tương tự là trận đấu với Arsenal khi họ bị thổi một quả phạt đền ở phút thứ 17. Đối thủ mạnh đã đành, đến đối thủ yếu cũng áp đảo được Villa ngay từ những phút đầu. Swansea City, đội bóng chỉ khó chịu trên sân nhà Liberty, đã dội gáo nước lạnh xuống Villa Park ngay phút thứ 4. Còn ở trận gần nhất tại Villa Park, đội khách tân binh QPR cũng dẫn 2-0 chỉ sau 29 phút, khiến chủ nhà phải bở hơi tai mới gỡ hòa 2-2.
Các CĐV Villa không hề giận cá chém thớt khi chỉ đích danh Alex McLeish, người đến từ kình địch Birmingham, là kẻ dẫn đến những kết quả tồi tệ trên. Phong cách quá cẩn trọng của chiến lược gia người Scotland là nguyên nhân dẫn đến danh hiệu chẳng mấy vui vẻ gì của Villa: vua hòa (10 trận). Chiến thuật phòng ngự phản công có thể hữu ích khi Villa làm khách, nhưng lại là trở ngại lớn nhất để giành chiến thắng khi họ được đá tại sân nhà. Điển hình nhất cho sự yếm thế của McLeish là ở trận gần nhất, khi ông bố trí sơ đồ 4-4-1-1 trước những đối thủ như Swansea City hay QPR.
Thật ra với những cái tên như Darren Bent, Agbonlahor và Robbie Keane, Aston Villa đang sở hữu một hàng tiền đạo tương đối ổn. Thế nhưng các chân sút này lại thiếu đi khá nhiều sự hỗ trợ từ tuyến giữa, đặc biệt là khi Villa theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công. Việc bán đi những tiền vệ chất lượng như Ashley Young và Steward Downing hồi đầu mùa là một nguyên nhân dẫn đến thực tế này. Ireland, S.Petrov và N'Zogbia cũng là những cầu thủ khá kinh nghiệm tại Premier League, nhưng lại thiếu khả năng tạo ra đột biến giống như bộ đôi trên, và chính điều đó khiến cho các pha triển khai bóng của Villa thường tỏ ra bế tắc.
Hôm nay, Robbie Keane sẽ đá trận cuối cùng cho Aston Villa trước khi phải trở về MLS. Anh hẳn rất muốn chào tạm biệt Villa Park bằng một chiến thắng. Khốn nỗi, đó là một món quà đầy xa xỉ.
Gánh nặng Villa Park
03/12/11Aston Villa - M.U 0-1
18/12/11Aston Villa - Liverpool 0-2
21/12/11Aston Villa - Arsenal 1-2
02/01/12Aston Villa - Swansea 0-2
14/01/12Aston Villa - Everton 1-1
01/02/12Aston Villa - QPR 2-2
![]() |
| HLV Alex McLeish sẽ bị chào đón với những dòng chữ như thế này - Ảnh Getty |
Điểm chung lớn nhất trong các trận đấu sân nhà của Aston Villa chính là khả năng nhập cuộc rất kém. Thay vì tạo được chủ động về mặt thế trận ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên, họ thường xuyên bị thủng lưới trước và rơi vào thế phải rượt đuổi. Trước Liverpool, một đội bóng có hàng công dứt điểm khá tồi, Villa vẫn để thủng lưới 2 bàn chỉ trong vòng 15 phút đầu. Tương tự là trận đấu với Arsenal khi họ bị thổi một quả phạt đền ở phút thứ 17. Đối thủ mạnh đã đành, đến đối thủ yếu cũng áp đảo được Villa ngay từ những phút đầu. Swansea City, đội bóng chỉ khó chịu trên sân nhà Liberty, đã dội gáo nước lạnh xuống Villa Park ngay phút thứ 4. Còn ở trận gần nhất tại Villa Park, đội khách tân binh QPR cũng dẫn 2-0 chỉ sau 29 phút, khiến chủ nhà phải bở hơi tai mới gỡ hòa 2-2.
Các CĐV Villa không hề giận cá chém thớt khi chỉ đích danh Alex McLeish, người đến từ kình địch Birmingham, là kẻ dẫn đến những kết quả tồi tệ trên. Phong cách quá cẩn trọng của chiến lược gia người Scotland là nguyên nhân dẫn đến danh hiệu chẳng mấy vui vẻ gì của Villa: vua hòa (10 trận). Chiến thuật phòng ngự phản công có thể hữu ích khi Villa làm khách, nhưng lại là trở ngại lớn nhất để giành chiến thắng khi họ được đá tại sân nhà. Điển hình nhất cho sự yếm thế của McLeish là ở trận gần nhất, khi ông bố trí sơ đồ 4-4-1-1 trước những đối thủ như Swansea City hay QPR.
Thật ra với những cái tên như Darren Bent, Agbonlahor và Robbie Keane, Aston Villa đang sở hữu một hàng tiền đạo tương đối ổn. Thế nhưng các chân sút này lại thiếu đi khá nhiều sự hỗ trợ từ tuyến giữa, đặc biệt là khi Villa theo đuổi lối chơi phòng ngự phản công. Việc bán đi những tiền vệ chất lượng như Ashley Young và Steward Downing hồi đầu mùa là một nguyên nhân dẫn đến thực tế này. Ireland, S.Petrov và N'Zogbia cũng là những cầu thủ khá kinh nghiệm tại Premier League, nhưng lại thiếu khả năng tạo ra đột biến giống như bộ đôi trên, và chính điều đó khiến cho các pha triển khai bóng của Villa thường tỏ ra bế tắc.
Hôm nay, Robbie Keane sẽ đá trận cuối cùng cho Aston Villa trước khi phải trở về MLS. Anh hẳn rất muốn chào tạm biệt Villa Park bằng một chiến thắng. Khốn nỗi, đó là một món quà đầy xa xỉ.
Gánh nặng Villa Park
03/12/11Aston Villa - M.U 0-1
18/12/11Aston Villa - Liverpool 0-2
21/12/11Aston Villa - Arsenal 1-2
02/01/12Aston Villa - Swansea 0-2
14/01/12Aston Villa - Everton 1-1
01/02/12Aston Villa - QPR 2-2
T.C |
00:00 30/11/-0001














