Trong danh sách các cầu thủ ghi bàn của Quỷ đỏ ở mùa giải năm ngoái có tới 21 cái tên, nhưng đáng buồn là trong đó không có tên của Young cho dù anh đá đến 23 trận (chính thức và vào sân từ ghế dự bị). Điều đáng nói là danh sách ghi bàn ấy gồm cả những Smalling, Phil Jones…những cầu thủ vốn chỉ tập trung cho nhiệm vụ phòng thủ, trong khi Young là một tiền vệ tấn công.
Trước trận đấu với Stoke City, lần gần nhất Young lập công trong màu áo MU là vào ngày 06/05/2012, với bàn thắng vào lưới Swansea (MU thắng 2-0). 19 tháng, với 36 trận liên tiếp tịt ngòi là quãng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp của Young. Thay vào sự tỏa sáng như trông đợi là sự nhạt nhòa trên sân cỏ, những pha đi bóng tối tăm, và những màn ăn vạ liên tiếp khiến các ông thầy Alex Ferguson cũng như người kế nhiệm David Moyes không hài lòng.
![]() |
| Young đang làm tất cả để chứng minh với HLV Moyes rằng anh chưa phải đã hết thời ở sân Old Trafford. |
Mùa giải này, cơ hội để Young thể hiện thậm chí còn ít hơn, khi HLV David Moyes dường như tin tưởng Shinji Kagawa và tài năng trẻ Adnan Januzaj ở cánh trái hơn. Thậm chí, ông còn nhiều lần sử dụng Welbeck ở vị trí này, thay vì tạo cơ hội cho Young thể hiện mình.
Kể từ đầu mùa giải, chỉ có đúng 2 lần Ashley Young được đá trọn vẹn 90 phút nhưng đều là các trận đấu tại Cúp Liên đoàn - sân chơi với độ ưu tiên thứ 3, sau Premier League và Cúp FA. Vì thế không có gì là khó hiểu khi Young được xem là một trong hai cầu thủ (cùng với Anderson) nhiều khả năng sẽ phải khăn gói ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.
Trong bối cảnh như thế, những cơ hội hiếm hoi được đá chính tại Cúp Liên đoàn cũng là rất quý báu để Young ghi những điểm số quan trọng nhằm níu giữ những cơ hội cuối cùng để ở lại với sân Old Trafford. Không chỉ ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu, Young còn góp công lớn ở bàn ấn định chiến thắng 2-0 với pha kiến tạo giúp hậu vệ Evra có tên trên bảng điện tử. Không chỉ có vậy, anh còn nhiều lần khuấy đảo hành lang phải của Stoke City bằng những pha đi bóng lắt léo rất đặc trưng mang nhãn hiệu “Made in Young”.
Có thể thấy: Young đang làm tất cả để chứng minh với HLV Moyes rằng anh chưa phải đã hết thời ở sân Old Trafford. Tốc độ và sự lắt léo của Young sẽ là điều mà Quỷ đỏ cần tới trong những thời điểm mà chất kỹ thuật của Kagawa hay Nani không phát huy được hiệu quả. Sự hồi sinh của Young có thể sẽ là lời giải cho những pha tấn công bên hành lang trái, nhất là khi anh kết hợp với Patrice Evra.
Còn nước còn tát thôi - Ashley Young , hy vọng rằng tất cả chưa phải là quá muộn đối với anh.
(Bạn đọc: Anh Thư)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















