Asafa Powell: “Ít nhất là chạy được 9 giây 7”

13:44 Thứ ba 16/06/2015

Sau khi bị treo giò gần 1 năm, Asafa Powell đã khởi đầu mùa thi đấu năm nay thật tốt đẹp. Anh chạy 9”84 ở Kingston cách nay 1 tháng và vừa chiến thắng ở cuộc tranh tài tại Marseille cuối tuần qua với thời gian chạy 10”05. Cựu kỷ lục gia thế giới người Jamaica này cho biết anh nhắm đến những thành tích rất cao trong những cuộc tranh tài sắp đến.

* Anh có ngạc nhiên về khởi đầu tốt đẹp của anh trong mùa này?

Không. Các buổi tập diễn ra một cách suông sẻ. Tôi biết rằng tôi có thể chạy rất nhanh, có thể chạy… 9”84. Tôi không chắc rằng đã có lúc nào tôi khởi đầu mùa thi đấu một cách tốt đẹp như thế này hay chưa.

* Vốn là niềm tự hào của Jamaica, tại sao anh lại luyện tập ở Texas trong thời gian gần đây?

Bởi vì gia đình anh trai tôi (Donovan Powell, trở thành HLV của Asafa Powell từ 2013) đang sống ở Austin. Luyện tập ở đây giúp tôi tránh được sự chú ý của công chúng. Tôi không còn biết ứng xử như thế nào trên các đường phố ở Kingston. Tuy nhiên, tôi cũng đi lại thường xuyên giữa Mỹ và Jamaica, chẳng hạn sống 4 tuần ở Texas và 3 tuần ở Kingston.

* Anh không hài lòng điều gì về Stephen Francis, HLV của anh trong một thời gian rất dài?

Tôi bắt đầu sự nghiệp dưới sự hướng dẫn của “Frano”. Thoạt tiên, đối với tôi, ông vừa là một người bạn, vừa là một người cha. Tuy nhiên, dần theo thời gian, ông trở thành một người hợp tác với tôi trong kinh doanh. Ở trong lĩnh vực này, ông không có sự trong sáng. Khi tôi có kết quả thử nghiệm dương tính (vào tháng 6/2013), tôi trông chờ sự ủng hộ của ông, nhưng ông chỉ lo tự bảo vệ. Ông nói với tôi: “Cậu phải lựa chọn giữa tôi và người đại diện của cậu.” Cư xử như thế thì thật là trẻ con. Tôi đã trả lời: không. Tôi không phải là một đứa trẻ.

* Francis cho rằng người đại diện của anh phải chịu trách nhiệm về kết quả dương tính của anh vì chuyên viên vật lý trị liệu do anh ta chiêu mộ đã đưa cho anh thuốc bổ có chất kích thích.

Chuyên viên vật lý trị liệu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chứ không phải người đại diện.

* Anh đã bị treo giò 18 tháng (sau này được giảm xuống còn 6 tháng) vì một chất kích thích trong khi Tyson Gay của Mỹ chỉ bị cấm thi đấu một năm vì sử dụng steroid.

Đúng như thế. Cho đến nay, tôi có cảm tưởng rằng tôi được công chúng yêu mến nhiều hơn Gay. Bởi vì trường hợp của tôi là một sai lầm vô ý, trong khi trường hợp của anh xuất phát từ một sự cố tình. Dù sao, tôi đã mất 1 năm. Đó là điều mà không VĐV nào mong muốn khi ở vào lứa tuổi 30. Ngoài ra, điều này ảnh hưởng lâu dài đến tên tuổi của tôi.

* Mục tiêu tối thiểu của anh trong mùa này là gì?

Ít nhất là chạy được 9”7. Khi tôi còn ở trên đỉnh cao thế giới, người ta thường hay nói rằng rằng tôi là một VĐV chiến thắng ở các cuộc tranh tài nhỏ, nhưng thất bại ở các giải vô địch lớn. Tôi muốn chứng minh rằng tôi có thể thi đấu tốt ở các đấu trường lớn.

Ngọc Thắng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục