AS Roma đang sống trong “những ngày nắng đẹp”. Với 10 trận thắng liên tiếp, 7 trận giữ sạch lưới, họ đang có cú “đề-pa” hoàn hảo nhất trong lịch sử Serie A. Hơn ai hết, những tifosi của Giallorossi đang là những người hạnh phúc nhất nước Ý…
![]() |
AS Roma đang sống trong “những ngày nắng đẹp”. Ảnh: Internet |
Không hạnh phúc sao được khi đã lâu lắm rồi thủ đô nước Ý mới lại rạo rực vì Roma. Giallorossi đang ngự trị trên đỉnh Serie A. Dù không được đánh giá cao lúc trước mùa giải, họ đang làm nên những điều kỳ diệu. Những chiến thắng của họ “muôn màu muôn vẻ”: cách biệt – sát nút có, hào nhoáng – xù xì có, xứng đáng – may mắn có, nhàn hạ - căng thẳng cũng có. Họ đã ghi bàn từ mọi tình huống trên sân: bóng sống, bóng chết, phạt đền và cả… hậu vệ đối phương phản lưới nhà! Có những lúc tưởng như Roma “tiêu” rồi, nhưng họ vẫn chiến đấu tới cùng để giành lấy 3 điểm.
Càng đáng nể hơn khi đây là mùa giải đầy biến động của Roma. HLV Rudi Garcia mới đến, họ bán hết những trụ cột có giá trị cao và thay thế bằng những cầu thủ từ làng nhàng tới tạm được. Ai cũng lo lắng không biết Giallorossi sẽ đá đấm thế nào với lực lượng như thế. Thế nhưng với tài lèo lái của Garcia, những con người mới quen biết nhau đó đã phối hợp cực kỳ ăn ý với những người còn lại. Họ gắn kết như một gia đình, và “tinh thần đấu sỹ La Mã” đã đưa họ đến thành tích “vô tiền khoáng hậu” này. Thử hỏi còn lý do gì để mà không hạnh phúc?
Người ta nói: “khi bạn sống thêm một ngày thì bạn lại gần cái chết thêm một ngày”. Đúng, không gì tồn tại mãi được. Sẽ có ngày Roma phải chấm dứt chuỗi trận thăng hoa đó. Thậm chí họ phải thua, phải bị rơi lại phía sau hay bị mất danh hiệu vào cuối mùa. Nói đâu xa, chưa gì báo giới đã “khui” lại thành tích của họ 10 năm về trước: bất bại 14 trận đầu mùa nhưng lại về tay không, so sánh Roma bây giờ với Roma của quá khứ để nhanh chóng đưa Giallorossi về mặt đất. Đúng là “cẩn tắc vô ưu”, thế nhưng Roma có được đặt cửa vô địch đâu. Họ nào sánh được với Juventus, Napoli, Inter, Milan? Bởi vậy họ chẳng có sức ép gì cả. Cứ vui mừng đi cái đã…
Dẫu rằng “hoa vàng mấy độ”, nhưng cuộc sống này vốn ngắn ngủi, hạnh phúc có bao giờ dài lâu. Có thể “công chúa” Roma sẽ về lại kiếp “Lọ lem”, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Sau trận thắng Chievo, các tifosi của Giallorossi đã hát vang mừng công cùng đội nhà. Vâng, cứ “vui trọn đêm nay”, cứ “hãy để tối cất tiếng hát, vì tôi là người Roma”…
(Bạn đọc: Expert)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam