
Trong khuôn khổ vòng 28 Ligue 1, Lyon đã đánh bại Lille với tỷ số 2-1 để tạm thời chen chân vào top 4. Đội khách sớm vươn lên dẫn trước ngay phút đầu tiên khi Bafode Diakite đánh đầu tung lưới thủ môn Lucas Perri sau quả phạt góc.
Bàn thua sớm khiến đoàn quân của Jorge Maciel gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, đội chủ nhà đã lấy lại thế trận và gỡ hòa ở phút 38 nhờ quả phạt đền do Alexandre Lacazette thực hiện thành công, sau khi VAR xác định cầu thủ bên phía Lille để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Bước sang hiệp hai, Lyon tiếp tục thi đấu chủ động và được đền đáp bằng bàn ấn định tỷ số 2-1 của Rayan Cherki, cầu thủ đang thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn, ở phút 70, sau đường kiến tạo bằng đầu của Nicolas Tagliafico.
Cả hai đội đều có thêm một vài cơ hội nguy hiểm ở những phút tiếp theo, tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Kết quả này giúp thầy trò Jorge Maciel nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa giải năm sau.
Ở một diễn biến khác, Brest đã giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước AS Monaco với điểm nhấn là sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Philipp Kohn ở những phút bù giờ.

Chủ nhà vượt lên ở phút 42 sau pha phản lưới không may của "người gác đền" bên phía đội bóng xứ Công quốc. Sau đó, dù nỗ lực tấn công, thầy trò Adi Hutter chỉ có thể san bằng cách biệt nhờ quả phạt đền ở phút 63 do Denis Zakaria thực hiện, sau khi VAR xác định bóng chạm tay cầu thủ Brest trong vòng cấm.
Trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa thì bất ngờ xảy ra. Ở phút 90+4', Mahdi Camara tung ra cú sút không mấy nguy hiểm, nhưng thủ thành Philipp Kohn xử lý lỗi, để bóng lăn qua vạch vôi, mang về bàn quyết định cho Brest.
Thất bại này dù tạm thời không ảnh hưởng đến vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Ligue 1 của AS Monaco, tuy nhiên, thầy trò Adi Hutter hiện chỉ hơn Marseille 1 điểm nhưng lại đá nhiều hơn đội bóng thành phố cảng một trận. Ngoại trừ PSG đã chính thức vô địch, cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau vẫn tỏ ra gay cấn.