Huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định ông không hề tức giận với các cầu thủ Arsenal bất chấp thất bại đau đớn 2-3 trước Manchester United ngay tại Emirates vào Chủ nhật vừa qua.
Đây là trận thua trên sân nhà đầu tiên của "Pháo thủ" ở mùa giải năm nay, khiến cách biệt với nhóm bám đuổi là Manchester City và Aston Villa bị thu hẹp xuống chỉ còn 4 điểm.
Trong khi giới chuyên môn bắt đầu đặt dấu hỏi về bản lĩnh đua vô địch của Arsenal khi tập thể này đánh mất thế trận sau những phút đầu áp đảo, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha lại có góc nhìn khác.
Sau khi xem lại băng hình trận đấu hai lần, nhà cầm quân 43 tuổi cho rằng sự khác biệt chỉ nằm ở khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân với những cú dứt điểm xuất sắc từ phía đối thủ (cụ thể là Matheus Cunha và Patrick Dorgu), thay vì lỗi hệ thống của Arsenal.
Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, Mikel Arteta nhấn mạnh: "Không, hoàn toàn không có gì để trách cứ cả. Thái độ, nỗ lực hay ý chí chiến đấu của các cầu thủ không phải là vấn đề. Đôi khi bóng đá diễn ra theo kịch bản rất kỳ lạ, ngay cả khi tôi đã xem lại băng hình đến hai lần".
"Thật khó để nuốt trôi thất bại này. Liệu Arsenal có xứng đáng thua không? Nếu phải tìm một lý do, thì đó chỉ là vì sự hiệu quả đến mức tàn nhẫn của đối thủ. Ngoài điều đó ra thì chúng tôi không thua kém gì".
Ông cũng gửi thông điệp đanh thép tới toàn đội để xốc lại tinh thần: "Chúng ta phải chấp nhận thực tế và biến nó thành động lực. Hãy học hỏi từ thất bại, tận dụng nỗi đau đó để tiến lên ngay lập tức, bởi lúc này không có thời gian để mãi gặm nhấm quá khứ".
Vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, Arsenal sẽ tiếp đón Kairat trên sân nhà ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League. Đây có thể là cơ hội để thầy trò Mikel Arteta chuộc lỗi với người hâm mộ.
Bạn đọc quan tâm đến CLB Arsenal có thể tìm hiểu thêm thông tin về Pháo thủ thông qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Arsenal: Từ Dial Square đến biểu tượng London.














