Arshavin chuẩn bị cập bến Reading

19:07 Thứ hai 24/12/2012

Theo tin từ Goal.com, Andrey Arshavin đang trên đường đến Reading khi Arsenal chấp nhận bán tiền đạo này với giá 4 triệu bảng.


Phong độ chói sáng của Andrei Arshavin tại Euro 2008 đã buộc HLV Wenger “cắn răng” chi tới 15 triệu bảng chiêu mộ cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2009. Đây là điều khá bất ngờ bởi hiếm khi Wenger chi một số tiền lớn như vậy chiêu mộ cầu thủ không còn trẻ (tới Arsenal, Arshavin đã 28 tuổi). Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đây không phải là sự lựa chọn sáng suốt của Wenger bởi Arshavin không thể hiện được nhiều ở sân Emirates, thậm chí, anh đã bị đẩy đi cho mượn ở mùa giải năm ngoái (trở về Zenit).

Hiện tại, Arshavin chỉ như “món hàng thải” của Arsenal. Dù vậy, tiền đạo người Nga vẫn được sự quan tâm từ nhiều đội bóng như Fulham, Zenit và đặc biệt là Reading. Ông chủ của Reading là Anton Zingarevich - một người Nga - đã nhanh chân trong thương vụ này và đã thuyết phục được cả Arsenal lẫn Arshavin. Mức giá ban đầu mà Pháo thủ đòi là 5 triệu bảng nhưng sau quá trình thương lượng, các bên đã thống nhất với số tiền 4 triệu bảng.

Arshavin năm nay đã 31 tuổi, thể lực đi xuống đã cản trở anh rất nhiều trong việc chứng tỏ chỗ đứng tại đội chủ sân Emirates. Mùa này, anh thậm chí còn không có lấy một lần ra sân từ đầu ở Premier League. Lần hiếm hoi của Arshavin chỉ là trận gặp Olympiakos tại Champions League, khi HLV Arsene Wenger đưa ra các cầu thủ dự bị để giữ sức cho đội hình chính.
M.T | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục