Nghĩ thế nào thì làm như thế, tiền vệ người Nga quyết định dắt cả đại gia đình gồm vợ và 3 con đến tiệm ăn nhanh McDonald tại khu phố nhà giàu Hampstead, London để “chiêu đãi” cuối tuần.
![]() |
Ngay khi cầm voucher 1,99 bảng, một nhân viên ngước mắt lên rồi “choáng váng” khi nhận ra đó là cầu thủ đắt giá của Arsenal. Nhưng quản lý ở đó lại là một người “hiểu chuyện” đứng ra phân trần giúp Arshavin: “Cậu ấy là một khách hàng thân quen nên cậu ấy gom những phiếu giảm giá. Chứ người như Arshavin thì thừa sức ăn ở bất cứ nơi nào trong thành phố?”.
Ở tiệm McDonald này, ai cũng là khách hàng, chẳng phân biệt đó có là cầu thủ có phí chuyển nhượng 15 triệu bảng hay là một anh thu nhập 359 bảng/tuần cả (mức thu nhập trung bình của người Anh năm 2011).
Họ nói rằng cầu thủ 31 tuổi khoái nhất là món Filet-O-Fish, bởi vì nó rất tốt cho sức khỏe. Điều đặc biệt là loại sandwich nhân cá này chỉ tốn có 1,40 bảng, tính ra Arshavin có thể tiết kiệm được “chút đỉnh” với voucher 1,99 bảng rồi!
Ở tiệm McDonald này, ai cũng là khách hàng, chẳng phân biệt đó có là cầu thủ có phí chuyển nhượng 15 triệu bảng hay là một anh thu nhập 359 bảng/tuần cả (mức thu nhập trung bình của người Anh năm 2011).
Họ nói rằng cầu thủ 31 tuổi khoái nhất là món Filet-O-Fish, bởi vì nó rất tốt cho sức khỏe. Điều đặc biệt là loại sandwich nhân cá này chỉ tốn có 1,40 bảng, tính ra Arshavin có thể tiết kiệm được “chút đỉnh” với voucher 1,99 bảng rồi!
Phương Chi |
00:00 30/11/-0001















