| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Thông tin trên ngay lập tức mang lại niềm hân hoan cho phần lớn các cầu thủ Pháp đang đầu quân cho PSG. Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị Ancelotti tống cổ ra khỏi Parc des Princes để lấy chỗ cho đội ngũ “lính lê dương”, những Nicolas Douchez hay Guillaume Hoarau giờ đây đã có thể yên tâm hơn khi mùa tới họ được làm việc với một HLV vốn rất thích sử dụng các cầu thủ người đồng hương như Wenger.
![]() |
Trái ngược với nhóm cầu thủ quốc nội, tiền đạo đang nằm trong “tầm ngắm” của Juventus là Zlatan Ibrahimovic lại tỏ ra khá hờ hững trước việc Arsene Wenger sắp sang Paris làm việc. Trong mắt Ibra, “Giáo sư” không phải là một HLV có triết lý bóng đá phù hợp với anh. Còn nhớ cách đây hơn một thập kỷ, chính HLV Wenger từng mời chú nhóc vô danh Ibra đến Arsenal thử việc, tuy nhiên chân sút cao kều người Thụy Điển (năm đó mới 16 tuổi) đã thẳng thừng từ chối chứ không xem đó là cơ hội tuyệt vời để hợp tác với đội bóng phía Bắc thành London.
Nhìn vào thái độ của Ibra, chẳng ai dám chắc BLĐ PSG có thể giữ chân cầu thủ được mệnh danh là “mr Scudetto” này đến lúc HLV Wenger tiếp nhận công việc mới. Nói cách khác, sự xuất hiện của Wenger không thể đảm bảo cho việc cựu tiền đạo CLB Inter Milan sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng thủ đô nước Pháp. Có chăng, nó chỉ tăng thêm cơ hội để PSG có thể gia hạn hợp đồng với tiền vệ kỳ cựu David Beckham mà thôi. Chắc hẳn nhiều người đều biết, Beckham có mối quan hệ khá tốt với “Giáo sư”, trước đây anh từng xin được tập luyện cùng Arsenal để giữ phong độ và HLV của “Pháo thủ” đã vui vẻ nhận lời.














