Arsene Wenger - Obama của bóng đá

13:24 Thứ hai 19/08/2013

“Tôi sẽ đóng cửa nhà tù Guantamano, tôi sẽ lập quĩ phòng ngừa tịch thu tài sản thuế nợ, tôi sẽ xây dựng một hệ thống giúp kiểm soát lượng khí phát thải đang báo động trên toàn cầu, tôi sẽ...” - Tất cả những lời hứa và hi vọng hão huyền đó đều trôi qua dần trong sự thất vọng của những người ủng hộ Obama. Người ta cũng bắt đầu thấy được ở Arsene Wenger những biểu hiện của một người hiếm khi hiện thực hóa các kế hoạch, trong khi “tôi sẽ…” luôn là câu cửa miệng. Vậy đâu là nguyên do? Hay chỉ vì Wenger và BLĐ Arsenal đang chơi trò “đánh đu” để duy trì chiếc ghế HLV trưởng cho “Giáo sư” và tiếp tục chính sách đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu?

Người hâm mộ “Pháo thủ” có lẽ đã quen phải trải qua những mùa hè thất vọng, những ngôi sao lớn lần lượt ra đi trong khi điều ngược lại hiếm khi xảy ra. Khi những nỗi chán nản như thế thành thói quen, những người này lại phải đối đầu với nỗi đau mới, hi vọng để rồi thất vọng.

Thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, nhưng HLV Wengervẫn chưa mua được cầu thủ nào. Ảnh: Internet

BLĐ Arsenal đã từng mạnh miệng tuyên bố đã cấp cho Wenger 70 triệu bảng để nâng cấp đội hình. Nhưng những mục tiêu mà một vài trong số đó Arsenal đã theo đuổi từ rất lâu và gần như đã có được như Higuain, Gustavo, Rooney, Fellaini hay Luiz Suarez đều đã hoặc tuyên bố ở lại, hoặc chuyển sang đội bóng khác. Nhiều người sẽ cho đây là do những nguyên nhân khách quan, nhưng nhìn lại, nhũng cầu thủ như Rooney hay Suarez đều từng công khai ý định ra đi và nếu nhận được những đề nghị hợp lí, họ đã về sân Emirates. Còn những người đã tìm được bến đỗ mới như Higuain, Gustavo, chả lẽ về mặt danh tiếng Arsenal lại không bì được với những Napoli hay Wolfsburg?

Có chăng chỉ vì sự cò kè bớt một thêm hai và chế độ đãi ngộ không hấp dẫn từ phía Arsenal, hoặc thật ra chả có lời đề nghị nào cả, BLĐ Arsenal chỉ nhắm tới thật nhiều mục tiêu để làm yên lòng NHM trong khi không muốn phải móc hầu bao.

Khi nỗi lo lắng về việc chưa tăng cường được lực lượng, các trụ cột không thể ra sân thì Pháo thủ lại phải nhận thêm trái đắng, thất bại 1-3 trước Aston Villa ngay tại sân nhà tại trận mở màn NHA. Người ta ít nhiều đều đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan. Nhưng trong trường hợp này có lẽ nếu khôn ngoan Arsenal thì nên nhìn lại chính mình. Họ đã thanh lí tới 17 cầu thủ mùa hè vừa rồi và chỉ đem về một cầu thủ khá vô danh, Yaya Sanogo và đáng cười hơn, anh này cũng đã bị chấn thương trước trận.

Nếu họ mua về một thủ thành kinh nghiệm hơn, anh ta đã hành động khôn ngoan và không cản người trong vòng cấm như Szczesny. Nếu họ mua một tiền đạo đẳng cấp để hỗ trợ cho Giroud, anh ta đã có thể gây áp lực lớn hơn lên phần sân của Villa. Nếu họ bổ sung một sự thay thế cho Arteta, Gabriel Agbonlahor đã không có nhiều khoảng trống cùng đất diễn để “nhảy múa” trong vòng cấm địa...

(Bạn đọc: Trần Kỳ)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục