![]() |
Arsenal đã ghi tổng cộng 45 bàn thắng mùa này tại Premier League sau 23 vòng đấu, trung bình đội bóng của HLV Arsene Wenger chọc thủng lưới đối phương khoảng 2 bàn/ trận. Với một giải đấu khốc liệt như Premier League, đó là một hiệu số khá tốt và hoàn toàn có thể yên tâm nếu xét trên phương diện lý thuyết.
Nhưng thực tế lại cho thấy rõ ràng người ta có lý khi cho rằng Arsenal cần bổ sung nhân sự trên hàng công bởi lẽ ở thời điểm hiện tại Giroud gần như là tất cả những gì Giáo sư có ở vị trí trung phong cắm. Trong bối cảnh Theo Walcott chấn thương nặng và phải đến hết mùa giải, Bendtner chỉ là hiện tượng tỏa sáng xuất thần, còn Podolski thì chưa đủ khả năng đá cắm trong những trận cầu lớn. Hiện tại, Julian Draxler đang được nhắc đến như một sự bổ sung chất lượng cho hàng công ở giai đoạn lượt về bởi lẽ dù không phải một tiền đạo thực thụ nhưng cầu thủ trẻ người Đức có thể thi đấu đa dạng trên hàng tấn công từ chạy cánh sở trường đến việc bó vào trung lộ.
Tuy nhiên, khi mà hàng công còn chưa được bổ sung, thì tuyến giữa của Arsenal lại lộ ra những vấn đề khiến HLV Wenger phải đau đầu, đó chính là tình trạng thiếu hụt nhân sự. Tiêu biểu là ca tái phát chấn thương của Ramsey, trong khi đội phó Arteta chưa hoàn toàn bình phục và chỉ vừa mới trở lại sau gần 1 tháng nghỉ thi đấu. Còn trường hợp của Rosicky và Wilshere vẫn đang trong thời gian phục hồi, chưa hẹn ngày trở lại. Cực chẳng đã, khi mà nhân sự đã khủng hoảng trầm trọng, thì tiền vệ phòng ngự Flamini lại dính phải án phạt treo dò 4 trận sau khi nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Southampton.
Như vậy tuyến giữa của Arsenal đang trở nên hoang tàn hơn bao giờ hết. Nhiều người đang đặt ra câu hỏi liệu rằng HLV Wenger sẽ giải quyết bài toán khó này ra sao trong những ngày tới khi mà các Pháo thủ sẽ liên tiếp đụng độ Liverpool, Man Utd và cả Bayern nữa?
Việc đưa về Emirates thêm một tiền vệ trung tâm dường như là bất khả thi đối với Arsenal vào lúc này, khi mà TTCN đã sắp đóng cửa. Điều duy nhất HLV Wenger có thể làm là hi vọng các học trò sẽ sớm trở lại hoặc là buộc phải sử dụng những cầu thủ trái vị trí để trám vào khoảng trống. Chamberlain và Gnabry có thể là giải pháp tình thế, nhưng nếu phải đối đầu với các ông lớn thì đó chẳng khác nào một canh bạc mà Arsenal chắc chắn nắm phần rủi ro cao hơn.
Ngay cả khi mà những Ramsey, Flamini, Arteta, Wilshere hoàn toàn sung sức thì tuyến giữa của Arsenal vẫn bị đánh giá là yếu thế hơn nếu đem so sánh với Chelsea, Man City chứ chưa nói đến đương kim vô địch Champions League, Bayern Munich.
Trận thảm sát tại Etihad vào ngày 14/12/2013 đã chứng kiến việc tuyến giữa của Arsenal lép vế như thế nào so với Man City. Tuyến giữa của Arsenal đã bị bộ đôi Yaya Toure và Fernandinho “cày nát” và đó là mấu chốt của chiến thắng không tưởng 6-3 của nửa xanh thành Manchester. Chẳng kể đâu ra, các Pháo thủ vừa trải qua 45 phút hiệp 1 đáng quên tại SVĐ St Mary khi bất lực trong việc kiểm soát thế trận, khi mà hàng tiền vệ đuối hơn hẳn hàng tiền vệ của Southampton. ”Lính mới” Oezil ngày càng tỏ ra xuống sức trong giai đoạn lượt về, ở môi trường thi đấu giàu thể lực và tốc độ Premier League còn Cazorla chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ hàng thủ.
Trong quá khứ đây không phải lần đầu tiên HLV Wenger đối mặt với tình cảnh này, ký ức buồn của mùa giải 2007/2008 lại một lần nữa hiện về và ám ảnh tâm trí của ông. Và lần này, liệu Arsenal có hụt hơi với lực lượng mỏng manh của mình?












