Arsenal và “bài toán” tiền đạo: Quá khó cho Arsene Wenger

19:40 Thứ sáu 12/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Kể từ khi Robin Van Persie dứt áo ra đi theo tiếng gọi của Sir Alex và Manchester United, vị trí tiền đạo mũi nhọn chính là “bài toán” hóc búa nhất mà Arsene Wenger chưa thể giải quyết một cách triệt để. Đó là nguyên nhân căn bản khiến các pháo thủ thành Luân Đôn nhiều lần “lỡ hẹn” với giấc mơ vô địch.

Nhiều năm qua, ai cũng nhận ra Arsenal rất cần bổ sung một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Với tài năng và kinh nghiệm của mình “giáo sư” Wenger chắc chắn cũng nhận ra điều ấy. Thế nhưng có vẻ như chiến lược gia người Pháp đang thách thức sự kiên nhẫn của người hâm mộ bằng những quyết định khó hiểu trên thị trường chuyển nhượng.

Đã qua rồi cái thời Arsenal chi tiêu dè sẻn. Hai mùa hè gần nhất, Arsenal luôn có những hợp đồng “bom tấn” trong lịch sử câu lạc bộ với Mesut Ozil (hè 2013) và Alexis Sanchez (hè 2014). Wenger cũng quyết tâm chiêu mộ tiền đạo. Bằng chứng là hàng loạt cái tên đình đám như Gonzalo Higuain, Karim Benzema, Edison Cavani… đã lọt vào danh sách cần chiêu mộ của “giáo sư” nhưng cuối cùng, những “công dân mới” của Emirates là Oliver Giroud và Danny Welbeck.

Arsenal đang quá phụ thuộc vào những bàn thắng của Alexis Sanchez. Ảnh internet

Ước mơ tha thiết của các cổ động viên Arsenal về một tiền đạo đẳng cấp thế giới vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Đến thời điểm này của mùa giải, “bài toán” tiền đạo lại đang hành hạ Arsenal. “The Gunners” phải sống dựa vào hơi thở của Alexis Sanchez khi tân binh của Arsenal đã ghi 14 bàn thắng trên tất cả các mặt trận giúp thầy trò Wenger góp mặt ở vòng knock-out Champions League và níu kéo hy vọng lọt vào tốp 4 Premier League mùa này.

Thế nhưng, Sanchez về bản chất vẫn là một tiền vệ công và anh rất cần một tiền đạo cùng đẳng cấp để san sẻ mỗi khi gặp bế tắc. Trận gặp Stoke City vừa qua đã chứng minh điều ấy. Khi ngôi sao người Chile không gặp may mắn, Arsenal lập tức bại trận.

Kể từ đầu mùa giải, việc các tiền đạo không biết cách ghi bàn chính là nguyên nhân cơ bản khiến Arsenal liên tục xảy chân. Niềm hy vọng Danny Welbeck là một ánh đèn le lói: cần 38 cú dứt điểm sau 11 lần ra sân, hơn 900 phút để ghi 3 bàn ở Premier League (6 bàn trên tất cả các mặt trận). Yaya Sanogo đã ghi bàn, và đã... chấn thương ngay trong trận gặp Dortmund ở Champions League!

Cùng kỳ mùa trước, Olivier Giroud đã ghi 7 bàn ở Premier League. Bây giờ anh chỉ có vỏn vẹn 2 bàn do phải điều trị chấn thương hơn 3 tháng. Podolski lại không được “giáo sư” tin tưởng và có nhiều thông tin về việc tiền đạo người Đức chia tay đội bóng thành Luân Đôn.

Những thống kê kể trên cho thấy các tiền đạo của “The Gunners” thi đấu tệ hại như thế nào! Số bàn thắng mà từng người ghi được còn thua cả tiền vệ Aaron Ramsey chứ chưa nói tới những chân sút hàng đầu khác như Sergio Aguero hay Diego Costa.

Wenger cũng đã sử dụng rất nhiều phương án chiến thuật nhằm tìm ra công thức phù hợp nhất để các tiền đạo có điều kiện tỏa sáng nhưng đến thời điểm này của mùa giải, ông vẫn chưa thành công. Wenger đã sử dụng Giroud, rồi tân binh Welbeck, thậm chí cả việc đẩy Alexis Sanchez vào vị trí trung phong, hoặc chơi 2 tiền đạo với Giroud và Welbeck đá cặp.

Thế nhưng, chưa bao giờ những phương án ấy mang lại sự hài lòng. Giroud hay Welbeck có nhiều thời điểm tỏa sáng. Nhưng phải thừa nhận họ đều là mẫu cầu thủ đá hay khi toàn đội áp đảo đối phương. Còn khi Arsenal gặp bế tắt, họ trở nên lóng ngóng đến tội nghiệp. Sanogo lẫn Campbell vẫn còn quá trẻ và sẽ rất khó để họ có thể đảm đương trọng trách trên hàng công của Arsenal.

Chính phong độ yếu kém đó của các tiền đạo đã đã dẫn tới việc Arsenal luôn phải “sống” nhờ các bàn thắng của các tiền vệ. Trong bối cảnh hiện tại, có thể khẳng định để tiếp tục theo đuổi các mục tiêu khác nhau ở mùa giải này, đội bóng của Arsene Wenger không còn cách nào khác là phải tăng cường “hỏa lực” cho hàng công ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

Arsenal đang rất cần một chân sút đẳng cấp thế giới. Đó là điều không cần phải bàn cãi! Nhưng vấn đề là: Arsenal có thể mua ai, và làm sao để mua lại là việc khác. Dù rất cần một chân sút xuất sắc, nhưng có thể khẳng định cơ hội để đội bóng thành London có thể mua được một cầu thủ như ý là không hề dễ dàng.

Nhìn qua nhìn lại có thể thấy các chân sút hàng đầu thế giới hiện nay như Cavani, Benzema, Higuain, Ibra, Suarez… đều đang hạnh phúc với đội bóng của mình và chưa có bất cứ cái tên nào có ý định ra đi. Mặt khác, dù Arsenal có chịu chi nhưng các tiền đạo trên có muốn thi đấu cho đội chủ sân Emirates hay không lại là một vấn đề khác.

Nếu như trước đây, Arsenal là đội bóng tiên phong trong việc đào tạo cầu thủ trẻ và thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng cực kỳ thông minh để đi đến thành công nhưng thời thế nay đã hoàn toàn thay đổi. Với sự nổi lên của hàng loạt đội bóng lắm tiền nhiều của như Man City, PSG…

Arsenal mặc dù rất muốn chi nhưng họ sẽ gặp những trở ngại rất lớn trên thị trường chuyển nhượng. Và đó cũng chính là nguyên nhân vì sao họ đã thất bại trong hầu hết các mục tiêu chuyển nhượng của mình trong mùa hè vừa qua. Do đó, có thể khẳng định để có thể mua được một tiền đạo đẳng cấp ngay trong mua Đông này là điều không hề dễ dàng đối với Arsene Wenger và các cộng sự của ông.

(Bạn đọc: Trần Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục