Tất nhiên, mùa giải mới chỉ bắt đầu và qua một trận đấu cũng chưa nói lên được điều gì. Thế nhưng, với những người yêu mến Arsenal, tình yêu mà họ tôn thờ lại tiếp tục bị đặt vào vòng xoáy thử thách.
![]() |
| Đây là lần đầu tiên suốt 2 thập kỷ qua Arsenal thất bại ngay ngày ra quân trên sân nhà. |
Cũng phải thông cảm phần nào cho Arsenal khi đội bóng này gặp nhiều tổn thất trước trận đấu. Ông Wenger chỉ có trong tay 14 cầu thủ lành lặn, trong khi danh sách các “thương binh” ngày càng dài ra. Thế nhưng, họ vẫn còn trong đội hình nhiều ngôi sao, cho nên trước khi trận đấu diễn ra, chẳng ai tin Arsenal có thể thất bại. Nhưng rồi, đội bóng ấy đã phản bội lại niềm tin của tất cả.
Trận thua này càng khiến người ta hoài nghi về tham vọng và năng lực thực sự của Arsenal. Họ đã tung ra những “đòn gió” trên thị trường chuyển nhượng, nhưng rồi, tất cả chỉ như gió thoảng mây bay, và Arsenal lại quay về cái hình hài cũ kỹ như bao mùa bóng vừa qua. Đội bóng này không phải được xây dựng dựa trên những món hàng “bom tấn”, nhưng trong lúc thiếu trước hụt sau về lực lượng, thì việc e dè trong chi tiêu chẳng khác nào sự khoanh tay an phận mặc cho thời cuộc xoay vần. Nên nhớ, mùa giải mới chỉ bắt đầu, ấy vậy mà Arsenal đã bộc lộ ra nhiều điểm yếu như thế thì chẳng biết họ sẽ đi đến đâu trong chặng đường dài còn lại.
Đây là lần đầu tiên suốt 2 thập kỷ qua Arsenal thất bại ngay ngày ra quân trên sân nhà. Đó thực sự là một nỗi đau, một sự thất vọng cùng cực. Arsenal vẫn đang mòn mỏi tìm lại bản ngã của mình nhưng sao mà con đường ấy cứ dài vô tận. Với những người yêu mến “Pháo thủ”, họ lại phải sống cùng những thử thách, sự chờ đợi như đã từng như thế suốt 8 năm qua. Nhưng vạn vật đều sẽ đổi thay và niềm tin dù lớn đến đâu cũng sẽ đến lúc hao mòn. Hãy nhìn Emirates đêm qua, khi trận đấu chưa kết thúc, nhưng nhiều CĐV của đội bóng lũ lượt kéo nhau về với gương mặt hiện lên nét buồn bã như đưa đám…













