Arsenal trước thời khắc lịch sử: Đừng để nỗi đau thêm dài

17:48 Thứ bảy 17/05/2014

Nỗi đau ấy đã đay nghiến, giằng xé Arsenal trong 9 năm qua. Họ luôn khao khát vượt qua được cơn ác mộng ấy nhưng đều gục ngã đau đớn. Thêm 1 lần, họ đang đứng trước thời khắc lịch sử…

Có lẽ, ở thời điểm giương cao chức vô địch FA Cup năm 2005, những người Arsenal cũng không thể hình dung ra được họ phải chờ lâu tới vậy để có thêm 1 danh hiệu khác. Trong 9 năm qua, nỗi đau ấy vẫn hàng ngày đay nghiến, giằng xé họ.

9 năm qua, Arsenal đã giằng xé trong nỗi đau không danh hiệu

Nó tựa như lời nguyền của Arsenal. Trên thực tế, đã không ít lần thày trò Wenger tiến rất gần tới cửa thiên đường nhưng rồi họ lại gục ngã đầy đau đớn, tiêu biểu chính là trận chung kết League Cup năm 2011 với Birmingham.

Ngày hôm qua, báo giới Anh đã dựng nên bức tranh thay đổi của thế giới trong những ngày tháng khổ ải đã qua của Arsenal. Trong đó, có đoạn, những cầu thủ “Pháo thủ” đã giành được tổng cộng 83 danh hiệu kể từ khi rời khỏi đội bóng này. Đó như chi tiết xoáy sâu vào lòng những người Arsenal.

Giới chuyên gia cũng đã có quá nhiều phân tích liên quan tới tình trạng trắng tay của Arsenal như sự đầu tư rụt rè của đội bóng, sự xâm chiếm của những ông chủ nước ngoài… nhưng có lẽ, có một nguyên nhân không thể không nhắc tới nằm ở bản thân chính họ.

Hãy lật ngược lại ký ức đau buồn của họ ở trận chung kết League Cup 2011 với Birmingham, chứng kiến Koscielny đổ gục xuống sân sau pha phá bóng tai hại, ngay trước mặt Szczęsny, tạo điều kiện cho Martins ghi bàn ở những phút cuối cùng.

Rõ ràng, đó là hình ảnh tiêu biểu của Arsenal trong giai đoạn 9 năm qua. Không ổn định, lo sợ, vụng về ở những thời điểm quyết định. Dường như, trong kỷ nguyên này, “Pháo thủ” đã mất hẳn bản năng của kẻ chinh phục như giai đoạn hoàng kim của đội bóng với những Henry, Pires, Bergkamp. Điều này cũng được thể hiện qua phát biểu của HLV Wenger trong buổi họp cổ đông của đội bóng vào năm ngoái: “Top 4 cũng là danh hiệu của Arsenal”.

Ở mùa này, “Pháo thủ” cũng là đội bóng có thời gian dẫn đầu nhiều nhất Premier League (125 ngày) và thậm chí, họ đã vô địch lượt đi nhưng rồi Arsenal lại trở về “danh hiệu” quen thuộc, top 4 Premier League.

Họ cần phải vượt qua tâm lý yếu đuối, tránh khỏi thất bại như trước Birmingham

Nói vậy để thấy rằng, kẻ thù lớn nhất của Arsenal trong cuộc chiến với Hull City đêm nay là… chính họ. Rõ ràng, Hull City (cũng như Birmingham năm 2011) không phải là đối thủ của “Pháo thủ”. Trong cả hai lượt đấu ở Premier League mùa này, thày trò Wenger đều dễ dàng đánh bại đối thủ này. Trong đó, gần nhất, họ đã vượt qua “Bày hổ” ngay trên sân khách với tỷ số 3-0.

Thêm 1 lần, thày trò Wenger đặt chân tới ngưỡng cửa lịch sử. Trước trận đấu này, những người Arsenal đã nói quá nhiều tới ngôi vô địch. Trong đó, Arteta đã cho rằng “nó có thể mở ra kỷ nguyên cho đội bóng”. Có thể, điều đó quá to tát với “Pháo thủ” nhưng lúc này, họ cần sự tự tin.

Họ, những chiến binh Arsenal, đã đi qua quá nhiều nỗi đau. Gương mặt “Giáo sư” cũng đong đầy sự khắc khổ trước quá nhiều sức ép. Đây là lúc mà “Pháo thủ” cần phải “hóa rồng”, chấm dứt cơn ác mộng.

9 năm là quá đủ dài cho một nỗi đau…
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục