Arsenal: Tình yêu và thực tế

14:59 Thứ sáu 27/01/2012

Ở sân Emirates lúc này, có lẽ đang có hai cảm xúc tồn tại giữa biển người mặc áo đỏ trắng. Một là niềm vui, sự chấp nhận và hài lòng, còn một là chút nuối tiếc cộng với khát khao mãnh liệt.

Hạnh phúc giản đơn

Sự thật là chưa năm nào trong suốt 6 năm vắng bóng danh hiệu của Arsene Wenger, đội bóng thành London lại ở vào một tình thế như hiện tại. Từ một đội bóng vẫn luôn luôn ngấp nghé ngôi vương, là những kẻ chạy đua cuối cùng - dù bất thành, giờ đây, các Pháo thủ chỉ còn là một ứng viên dự Champions League với rất ít lợi thế trong tay. Ngay cả việc lọt vào top 4 - một điều không ai coi nó đáng là một mục tiêu suốt từ thời Henry - nay cũng đã biến thành một mục tiêu thiết thực hàng đầu. Cứ thử tưởng tượng một ngày MU của Sir Alex - ứng cử viên vô địch suốt gần một phần tư thế kỷ - chỉ còn chiến đấu vì vị trí thứ tư, người ta sẽ hiểu. Nhưng người hâm mộ có buồn không, có ngoảnh mặt với Arsenal không? Phần lớn có lẽ là không, và đó là điều khác biệt của một đội bóng dựng xây vững chắc tình yêu của mình trong trái tim cổ động viên từ gốc rễ và đã được thời gian thử thách.

Hai thế hệ trôi qua, mục tiêu giờ đã khác. Ảnh: AP.

Niềm vui vẫn nhiều lắm, có thể thấy nó trên gương mặt từng con người mỗi khi Arsenal chiến thắng, mỗi khi đội bóng ghi bàn. Lối đá vị nghệ thuật giàu cảm xúc của các Pháo thủ là lý do duy nhất để người ta vẫn còn dõi theo, vẫn còn hòa nhịp, và vẫn còn yêu mỗi trận đấu câu lạc bộ ra sân. Arsenal chưa bao giờ đánh mất mình, họ chỉ đánh mất những ngôi sao, cho nên những ai yêu Henry, Viera, Fabregas… dù có thế nào, thì những người yêu Arsenal vẫn yêu Arsenal là vậy. Chỉ khi thật sự hạnh phúc người ta mới rơi nước mắt, và khi Henry ra sân nổ súng ngay khi vừa trở về gợi lại những ký ức vàng son, ắt hẳn có nhiều người đã khóc. Họ hạnh phúc vì được trông thấy Henry, họ vui vì được nhớ lại nơi tình yêu bắt đầu, và đã là tình yêu, thì không gì lay chuyển được. Henry không thể giúp Arsenal vô địch, không thể chấm dứt cơn khát danh hiệu của đội bóng - trừ khi có một phép màu, nhưng anh hẳn là rất vui vì lớp đàn em non trẻ của đã chiến đấu ngoan cường, đã cống hiến những trận đấu tuyệt diệu để có được vị trí hiện tại, và cũng vui vì phần nào đó trong mùa giải này, anh đã có một hậu duệ xứng đáng là Robbin Van Persie. Có cảm giác Henry chính là mảnh ghép cuối cùng không chỉ cho Giáo sư Wenger, mà cho chính những con tim người hâm mộ Arsenal được đủ đầy hạnh phúc.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn

Kỳ thực vẫn nhiều người sẽ buồn, buồn vì vị thế của Arsenal năm nay là một bước lùi. Trận thua ở Liberty trước Swansea không lạ, bởi vì nếu không từng có những trận đấu như vậy, Arsenal đã đang cạnh tranh cùng với hai đội bóng thành Manchester rồi. Hẳn có người thầm nghĩ, nếu vẫn còn Cesc, còn Nasri, thì năm nay biết đâu đấy… nếu Van Persie vẫn sát thủ, cộng với sự tái xuất của Henry, biết đâu đấy… biết đâu đấy… Nhưng nếu hai ngôi sao của mùa trước còn ở lại, thì có lẽ Persie không thăng hoa được đến thế, và Henry cũng không được mời trở lại làm gì. Cuộc đời là vậy, được cái này lại mất cái kia, và nhìn chung, Arsenal của thời điểm này chưa phải một đội bóng của những chức vô địch. Trước mắt là trận đón tiếp MU ở PL, một cuộc đối đầu vừa mang tính duyên nợ, vừa mang tính thực dụng rất cao, khi một bên mang mục tiêu dự Champions League, còn một bên hướng về ngôi vị số một. Chắc chắn đó là một trận đấu hấp dẫn, và người ta hi vọng rằng, cùng với Henry trong đội hình, Arsenal sẽ làm được cái điều mà họ vẫn hay làm được ở thế hệ của anh.

(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục