
Giroud tỏa sáng giúp Arsenal chiến thắng
Một bàn thắng duy nhất. Một cú đánh đầu duy nhất. Một đường chuyền lóe sáng duy nhất. Từ Mesut Oezil đến Olivier Giroud. Nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên, khi Arsene Wenger tung chân sút người Pháp ra sân ngay từ đầu. West Brom của huấn luyện viên Tony Pulis hiển nhiên là một đội bóng chơi thiên về thể lực, sở hữu nhiều cầu thủ to cao trong đội hình và chơi "phổi bò" khó chịu.
Nhưng việc xếp Giroud - cầu thủ mới chỉ đá chính duy nhất 1 lần kể từ đầu mùa (vào đúng đêm qua) ra sân vẫn khiến nhiều người thắc mắc. Kể từ khi Robin van Persie rời đi vào mùa hè 2012, Wenger đem về chân sút người Pháp Giroud - khi đó đang là Vua phá lưới Ligue 1 và biến anh trở thành chủ công của đội bóng.
Giroud là một target-man (cầu thủ làm tường) đúng nghĩa, có đóng góp cực lớn vào lối chơi của đội bóng thành London. Nhưng anh chưa bao giờ ở đẳng cấp thế giới, điều mà Wenger - một người luôn coi trọng lối chơi tập thể hiểu rõ và chấp nhận.
Suốt 3-4 năm qua, Arsenal đã chơi như vậy. Giroud làm tường, Giroud đập nhả, Giroud mất hút trong những trận cầu lớn, song hành với sự yếu kém của hàng công Arsenal (và dĩ nhiên là cả trắng tay nữa). Không đội bóng nào chinh phục những đỉnh cao lớn nhất trong thế giới bóng đá mà không sở hữu một chân sút xuất chúng. Cho dù 1 năm sau, Wenger đem về Mesut Oezil - chân chuyền được đánh giá vào loại hay nhất thế giới thời điểm đó. Arsenal vẫn là đội tạo cơ hội nhiều nhất giải đấu năm ngoái (chances created - số liệu thống kê theo Opta), nhưng không thể vô địch vì không có nổi một chân sút đủ tầm.

Sanchez - trung - phong liệu có thể giúp Arsenal chinh phục đỉnh cao?
Mùa này, Wenger gây bất ngờ khi sử dụng Alexis Sanchez cho vai trò trung phong. Cầu thủ người Chile, với tài năng và sự miệt mài trong lối chơi, đã giúp Arsenal rất nhiều. Nhưng cần thừa nhận một sự thật, anh không sinh ra để chơi tiền đạo cắm. Wenger có thể vẫn sẽ sử dụng Sanchez làm chủ công trong giai đoạn còn lại của mùa giải, nhưng như thế phải chăng là quá mạo hiểm trong 6 tháng hợp đồng cuối cùng của ông tại Emirates?
Arsenal luôn cần một tiền đạo giỏi. Một tiền đạo toàn diện. Đêm qua, Arsenal đã thắng West Brom trong vật vã, vì họ trở lại là chính của vài năm gần đây. Oezil - chân chuyền hay nhất thế giới đặt bóng vào đúng đầu Giroud, và nhiệm vụ của tiền đạo người Pháp là ghi bàn. Nhưng 80 phút trước đó, trong một thế trận vượt trội và áp đảo trên từng mét sân, Arsenal vẫn cho thấy là họ cần một tiền đạo xuất chúng trong đội hình.
Dù đến cuối ngày, Wenger đã tung vào sân tới 3 tiền đạo là Lucas Perez, Sanchez và Giroud. Welbeck đang trở lại, nhưng cái Arsenal cần, là chất lượng. Những vấn đề của Arsenal vẫn còn đó...
Màn trình diễn của Lucas Perez vs West Brom: