Arsenal tha hóa thành bãi hàng thải của Man United

21:03 Chủ nhật 28/04/2013

Chỉ với 24 triệu bảng, M.U hớt mất vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời Emirates - Robin van Persie. Nay Sir Alex lại đang nhắm đến số 10 khác của Arsenal, Jack Wilshere. Trong khi đó, cảnh nhà nghèo phận hèn khiến HLV Wenger chỉ có thể chèo kéo 2 cái tên không có chỗ đứng tại Old Trafford là Nani và Lindegaard. Đâu mất rồi Arsenal ngang tàng đối địch của ngày xưa?

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Nhìn Arsenal rệu rã bây giờ, NHM thấy nhớ làm sao cái thời kỳ mà thày trò Wenger còn là một đối trọng đồng cân đồng hạng với M.U, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong những cuộc chạy đua mua sắm. Quãng thời gian 7 năm không danh hiệu và thêm mùa này nữa là 8 chẳng những làm hao mòn nhuệ khí của những khẩu thần công, mà tệ hơn nó tha hóa cả cái đầu vốn vô cùng thông tuệ và đầy sĩ khí của “Giáo sư”. Hệ quả là HLV người Pháp mang về Emirates một phế phẩm khi đã 31 tuổi như Mikael Silvestre, dù trước đó hậu vệ này đã cống hiến hết tài năng cho M.U trong giai đoạn 1999 - 2008.

Wenger sẽ rước những Silvestre “phẩy” về Arsenal?

Khi mà Arsenal mất đi cái tâm thế của kẻ ngang hàng, họ sẵn sàng thu lượm những thứ được cho là còn giá trị, dù chỉ là hàng dự bị của đối thủ. Đàm phán, chèo kéo đủ kiểu nhưng M.U vẫn nhất quyết không bán Nani, đích thân HLV Wenger lên mặt báo kể lể rằng “trước kia tôi đã bán Van Persie cho ông, giờ có thể làm ơn mà bán lại Nani cho tôi được không Ferguson?”. Thế rồi để củng cố lại cái khung gỗ đang lỏng lẻo, vị thuyền trưởng Arsenal lại mặt dày một lần nữa hỏi mua Ander Lindegaard, kẻ chỉ được ra sân có 8 trận tại Premier League mùa này. Điểm chung của những thương vụ này đều là mức giá tương đối rẻ mạt, phù hợp với chiến lược mua rẻ bán đắt của “Giáo sư”. Arsenal trở thành bãi “rác” của M.U từ bao giờ thế, Wenger?
Tiểu Quyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục