Vào ngày 10/10 tới, Arsenal sẽ tiếp đón Leeds United trên sân nhà với mục tiêu bỏ lại sau lưng trận thua sốc 0-3 trước Brighton để quay về quỹ đạo chiến thắng.
Trước khi nhận thất bại tại Amex, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã có chuỗi phong độ ấn tượng với 7 trận thắng liên tiếp trên 4 đấu trường.
Dù vậy, kỳ nghỉ quốc tế kéo dài khiến HLV Mikel Arteta đối mặt với nỗi lo lớn về mặt thể lực khi phần lớn đội hình phải cày ải tại Nations League và các trận giao hữu.
Hàng loạt cái tên như Martin Odegaard, Ben White, Jurrien Timber, Cristhian Mosquera, Piero Hincapie và Kai Havertz đều đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.
Trong thời gian chờ đợi các trụ cột hội quân, tiền đạo Viktor Gyokeres đã chính thức lên tiếng bác bỏ tin đồn suýt rời Arsenal trong mùa hè vừa qua.
Trước đó, Pháo thủ từng nỗ lực theo đuổi Julian Alvarez của Atletico Madrid nhằm nâng cấp hàng công, đặc biệt là sau màn trình diễn mờ nhạt của Gyokeres (vào sân từ ghế dự bị) trong trận thua tại chung kết Champions League hồi tháng 5.
Gyokeres từng bị đồn đoán là "vật tế thần" để đổi lấy sự phục vụ của tiền đạo người Argentina. Tuy nhiên, Alvarez đã chọn ở lại Atletico sau khi lỡ giấc mơ đến Barcelona, qua đó Gyokeres tiếp tục sắm vai phương án dự phòng cho Kai Havertz.
Chia sẻ về tình hình hiện tại, chân sút người Thụy Điển khẳng định: "Tất nhiên là đã có rất nhiều những lời đồn đoán. Nhưng tôi đã trải qua trọn vẹn giai đoạn tiền mùa giải và cảm thấy thể trạng đang rất sung mãn.
Sự tập trung của tôi được dành trọn cho Arsenal. Với cá nhân tôi, việc tiếp tục gắn bó với đội bóng là điều hiển nhiên. Tôi đang vô cùng hạnh phúc tại câu lạc bộ."
Mùa này, Gyokeres mới đá 29 phút tại Ngoại hạng Anh, nhưng đã được đá chính trong trận thắng Napoli 1-0 (Champions League) và chơi trọn 90 phút ở trận hạ gục Ipswich Town 4-2 (Carabao Cup).
Với việc vừa ghi 2 bàn trong loạt trận quốc tế, Gyokeres hứa hẹn sẽ là phương án quan trọng của Arteta trong bối cảnh hàng công đang sứt mẻ.












