Arsenal: “Nho” vẫn còn xanh lắm

10:37 Thứ ba 02/10/2012

Dù nhận được rất nhiều kỳ vọng, nhưng với thất bại trước Chelsea trong trận derby thành London ngay trên sân nhà Emirates, chứng tỏ thầy trò HLV Arsene Wenger vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giành lấy một danh hiệu sau hơn 7 năm dài trắng tay.

Trước khi mùa giải 2012-2013 chính thức được bắt đầu, rất nhiều người hâm mộ của Pháo thủ đã phải sống trong nỗi “run sợ” sau sự ra đi của đội trưởng Robin van Persie và “máy quét” Alex Song. Nhưng rồi mọi lo lắng đó đã nhanh chóng biết mất sau sự khởi đầu đầy ấn tượng của Pháo thủ. Giành chiến thắng trước Liverpool, cầm hòa nhà đương kim vô địch Man City và kèm theo đó là thành tích bất bại qua 5 vòng đấu đầu tiên đã nói lên tất cả.

Những con số thống kê ấn tượng đó đã tạo nên một niềm tin rất lớn cho các cầu thủ và những người yêu mến Pháo thủ, bất chấp đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch Champions League Chelsea. Và đây cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Arsenal được đánh giá là cửa trên so với các vị khách. Nhưng rồi khi trận đấu kết thúc mọi thứ lại quay về với đúng bản ngã của nó. Các học trò của ông Wenger vẫn chưa thể từ bỏ được cái mác “những đứa trẻ” đã theo đuổi họ suốt bao năm.

Sự non nớt về kinh nghiệm là nguyên nhân dẫn tới trận thua của Arsenal trước Chelsea. Ảnh: Getty.

Có thể có rất nhiều người sẽ tỏ ra tiếc nuối với trận thua của đội chủ sân Emirates. Bởi nếu thủ thành Petr Cech không quá xuất sắc với rất nhiều pha cản phá “xuất thần”, nếu Koscielny không mắc hai sai lầm chết người dẫn đến hai bàn thua, nếu cột dộc không từ chối một tình huống tưởng như sẽ là bàn thắng muời mươi dành cho họ, và nếu Giroud không lãng phí quá nhiều cơ hội được tạo ra,… thì Arsenal đã có thể giành lấy ít nhất là 1 điểm. Nhưng tất cả đó chỉ là giả thiết. Bởi nếu từ “nếu” đó là sự thật thì thì bóng đá sẽ không còn là bóng đá nữa.

Quay trở lại với những diễn biến chính trên sân Emirates trong trận derby thành London có thể thấy việc thầy trò HLV Di Matteo giành trọn 3 điểm là hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ bởi là họ là đội tận dụng những cơ hội mà mình tạo tốt hơn, mà điều quan trọng là The Blues là đội bóng tỏ ra già giơ và bản lĩnh hơn đối thủ của mình rất nhiều. Đó mới chính là mấu chốt của vấn đề. Một đội bóng đẳng cấp là đội bóng biết làm thế nào để giành chiến thắng cuối cùng. Đây chính là thứ mà Arsenal cần phải học từ chính đối thủ.

Nếu muốn chỉ ra một chi tiết thể hiện sự non nớt về mặt kinh nghiệm của Arsenal thì không ai xứng hơn tội đồ Laurent Koscielny. Chính những sai sót đáng trách của trung vệ trẻ này đã làm hỏng “giấc mơ” của Pháo thủ. Cả hai bàn thua của đội chủ nhà đều có dấu giày của anh. Nếu như trong bàn thua thứ nhất, Koscielny đã mắc lỗi trong cách kèm người dẫn đến bàn thắng mở tỉ số của Torres, thì bàn thua thứ hai lại là pha xử lý lóng ngóng để rồi tự đưa bóng về lưới nhà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lỗi hoàn toàn cũng không phải thuộc về một mình trung vệ này, mà đó là sai lầm của cả một tập thể. Trong suốt cả trận đấu, hàng thủ Arsenal đã bộc lộ không ít những sai lầm, tuyến tiền vệ tỏ ra quá lép vế so với đối thủ, còn các cầu thủ trên hàng công thì không tận dụng tốt những cơ hội mà mình đã tạo ra. Những người được kỳ vọng nhiều nhất như Santi Cazorla hay Podolski đã không còn là chính mình. Suốt cả trận đấu Podi chỉ tung ra được duy nhất 1 pha dứt điểm. Và đó là một con số không thể chấp nhận được với một cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng như anh.

Một điều đáng lo lắng nữa đối với Arsenal là việc họ đang thiếu đi một thủ lĩnh thực sự ở trên sân. Mẫu cầu thủ như Vieira trước đây chẳng hạn. Sau sự ra đi của Alex Song, HLV Wenger đã mất đi một “máy quét” đúng nghĩa ở khu vực giữa sân. Và đó chính là nguyên nhân khiến họ dễ dàng bị đối thủ chiếm lĩnh mất khu vực quan trọng này và dẫn đến trận thua trên sân nhà.

Sau khi mất đi “họng pháo” van Persie, Arsenal đã được bổ sung một số gương mặt mới như Cazorla hay Podolski, Giroud. Xét về mặt lý thuyết, những cầu thủ này có thể giúp cho đội hình của Pháo thủ trở nên cân bằng hơn và giàu sức mạnh tập thể hơn. Nhưng rõ ràng những người mới vẫn cần rất nhiều thời gian để có thể hòa nhập một cách tích cực với lối chơi chung của tập thể.

Một thất bại chưa nói lên điều gì, khi mùa giải còn rất dài thì khoảng cách 7 điểm với Chelsea vẫn chưa phải là quá lớn. Nhưng vấn đề là nếu muốn chen chân vào cuộc đua tới chức vô địch, Arsenal vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hàng thủ cần chơi chắc chắn và tỉnh táo hơn, còn hàng công vẫn tiếp tục phải hoàn thiện. Còn lúc này, với Arsenal rõ ràng là “Nho” vẫn còn xanh lắm…

(Bạn đọc: Thanh Điệp)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục