Arsenal: May mắn không phải đồ biếu không

14:55 Thứ sáu 03/02/2012

Một đội bóng đã đưa bóng đi trúng cột và xà đến 2 lần, mà cả 2 cú sút ấy đều được thực hiện bởi chân sút hiệu quả nhất của họ nói riêng và giải Ngoại hạng mùa này nói chung là Robin van Persie, chưa kể hàng loạt cơ hội mười mươi bị ném qua cửa sổ khác, theo logic có quyền phàn nàn về sự may mắn của họ. Nhưng vấn đề của Arsenal có thật sự chỉ là may mắn?

HLV Arsene Wenger trút nỗi thất vọng của ông lên lý do khá trừu tượng ấy: "Chúng tôi đã đánh rơi 2 điểm, vì chúng tôi hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Chúng tôi đã không may mắn, đá vào hết cột rồi đến xà, và bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ rệt khác, dù đã mạo hiểm chơi với 4 tiền đạo vào cuối trận".

Phải, với gần 20 cú sút về phía khung thành Bolton, 2 trong đó đập trúng khung gỗ, ít nhất 3-4 lần đối mặt với thủ môn và khung thành rộng mênh mông. Ấy thế mà Arsenal vẫn không thể ghi nổi một bàn! Vậy thì ông Wenger lẫn các cầu thủ của mình hoàn toàn có quyền trách cứ vận may của mình. Nhưng khoan đã, trước khi sự đen đủi quấn lấy đôi chân của các cầu thủ Arsenal, họ đã làm những gì?

Ngay phút 12, từ cú đột phá rồi trả bóng của Van Persie, Oxlade-Chamberlain dường như chỉ cần đá trúng bóng là khi được bàn, trước khung thành mênh mông. Nhưng anh đã trượt ngã rất vô duyên và đưa quả bóng ra biển quảng cáo. Trước đó, Aaron Ramsey cũng hoàn toàn có thể làm tốt hơn sau một cú chọc khe rất tinh tế của Van Persie, nhưng anh đã tính sai vị trí rướn bóng, và biến một cơ hội rõ rệt thành quả chuyền bóng "hữu nghị" vào tay thủ môn Bogdan.

Persie vô duyên trước khung thành Bolton- Ảnh Getty

Trong hiệp một, Van Persie cũng đã tung ra một quả chọc khe rất hiểm khác cho Theo Walcott, nhưng tiền đạo của Arsenal đã đá bóng trúng chân Bogdan, dù anh có đủ thời gian căn chỉnh và ở góc sút khá rộng, khi đối mặt với thủ môn của Bolton.

Tức là Arsenal hoàn toàn có cơ hội hủy diệt đối thủ trong những tình huống rất dễ dàng mà họ đã tạo ra không ít ngay đầu trận, nhưng những cú dứt điểm quá lỏng chân và thiếu bình tĩnh đã lại khiến họ phải nhìn vào Van Persie. Cầu thủ người Hà Lan vẫn giữ được sự mẫn cảm đặc biệt trước khung thành, nhưng phải thừa nhận rằng cả hai pha bóng anh sút trúng khung gỗ đều là những tình huống rất khó và mang tính "năm ăn năm thua". Bóng đi với tốc độ rất cao ở pha bẻ chân đệm lòng cực nhanh trúng cột. Và cú lốp bóng điệu nghệ cuối trận là rất khó căn chỉnh, và đó lại là cú đá bằng chân không thuận của anh.

May mắn từ chối, hay từ chối may mắn?

Vậy thì tại sao trước khi đổ lỗi cho xà cột trong những pha bóng mang tính đột biến có xác suất thành công thấp đến thế, Arsenal không thể bắn gục đối thủ trong những tình huống đơn giản hơn rất nhiều? Khi Bolton đã bị "trói" tay chân và phơi mình ra trước họng súng của các Pháo thủ, họ lại để đối phương tẩu thoát. Và khi ngắm trượt đối thủ từ những góc bắn khó khăn, thì may mắn không phải lý do xác đáng để bào chữa.

Cũng đừng quên là ngay trong hiệp một, Arsenal có thể đã thủng lưới 2 bàn sau những sai lầm ấu trĩ vốn đã thành hệ thống của hàng thủ (đều là của trung vệ Koscielny), nhưng rất may là Wojciech Szczesny đã cứu thua xuất sắc ở cú đá đầu tiên từ góc hẹp của David N`Gog, và ở pha bóng thứ hai, thì N`Gog đã sửa bóng đi chệch cột trong gang tấc ở tư thế khá thoải mái. Vào cuối trận, trọng tài Chris Foy thậm chí đã bỏ qua một quả phạt đền khá rõ ràng cho Bolton (Szczesny phạm lỗi với Mark Davies), nếu không, Arsenal sẽ thua trận thứ tư liên tiếp ở Premier League với một kịch bản rất tức tưởi, nhưng đã diễn ra rất nhiều lần rồi, và đều là do họ tự bước lên giá treo cổ.

Arsenal thậm chí còn phải cảm thấy may mắn vì một quy luật tất yếu của bóng đá đã không lên tiếng: Anh tấn công nhiều hơn, sút nhiều hơn, nhưng không thể tiêu diệt đối thủ, thì ắt sẽ phải trả giá. Cái giá mà đội bóng của Wenger phải trả ở trận này, sau khi đã đá bay những cơ hội đơn giản lên khán đài và trông chờ vào những tình huống đột biến có xác suất thành công không hề chắc chắn của một mình thủ quân Van Persie, "chỉ" là một trận hòa. Nếu nhớ lại sai lầm kinh khủng của trung vệ Koscielny ở chung kết Cúp Carling cách đây một năm trước Birmingham, khiến Arsenal bị đánh gục đúng vào phút cuối cùng, thì cái giá của hiện tại vẫn còn là nhẹ.

May mắn không tự dưng mà đến, mà là sự kết hợp của việc tạo ra cơ hội, và hành động thật chuẩn xác dựa trên sự chuẩn bị kỹ càng. Arsenal chỉ mới có những cơ hội, nhưng họ đã từ bỏ may mắn ở những tình huống đơn giản, môi trường tốt nhất để có được may mắn, trong khi lại nhăn trán tiếc rẻ ở những tình huống mà may mắn tồn tại rất thấp. Van Persie lúc nào cũng chuẩn bị để cứu cả đội trong những tình huống khó ấy, nhưng toàn đội Arsenal đã không chuẩn bị để gánh vác cho anh, ở những pha bóng đơn giản hơn rất nhiều.

May mắn không tự nhiên mà đến, Arsenal!

Phạm An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục