Arsenal, Man City! Hãy là những người Anh quả cảm!

08:12 Thứ bảy 28/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Kể từ 2005-2012, 8 mùa giải, chỉ đúng 1 lần trận chung kết UEFA Champions League vắng một đội bóng đến từ Premier League.

MU 3 lần, Chelsea và Liverpool 2 lần, Arsenal 1 lần. Đó là những đội bóng thành công nhất, giàu khát vọng nhất và xứng đáng nhất với từ "Respect". Họ là hình ảnh của những chiến binh đích thực chinh phục mọi thách thức, có thể họ thành công và cũng có thể "chết" theo những cách nghiệt ngã nhất. Nhưng điểm chung ở họ là chưa từng thôi "chiến đấu" cho dù đó là những giây phút cuối cùng. Bóng đá luôn hay ở những điều không tưởng.

Thật vậy! Deportivo đã thua AC Milan hùng mạnh 1 - 4 ở San Siro. Còn hy vọng nào cho chàng tý hon của Diego Tristan và ai dám tin vào màu nhiệm? Tôi dám chắc là chỉ có kẻ điên mới đặt cược vào Deportivo. Để rồi ở Riazor, Deportivo đã tạo ra "phép màu" bằng "lòng quả cảm", quật ngã AC Milan 4 bàn không gỡ. Họ đã làm được cái việc còn khó hơn cả lên trời!

Chelsea vào thời kỳ hậu Villas Boas ngập trong khủng hoảng niềm tin đã thua Napoli ở San Paolo với tỷ số 1 - 3. Ai tin Chelsea sẽ còn có cơ hội? Thế mà “kẻ đóng thế” vĩ đại Di Matteo cùng ý chí phi thường của những chú sư tử xanh thành London!

Chiến thắng đầy quả cảm của Chelsea 2012. Ảnh internet.

Đúng! Phải nói là phi thường! Đã tạo lên một mùa bóng phi thường và điên rồ nhất của Chelsea ở Châu Âu từ trong tuyệt vọng! Họ đã ngã quá nhiều trước ngưỡng cửa thiên đường rồi! Giờ thì không thể nữa! Họ phải chiến đấu để chiến thắng hoặc là chết để không bao giờ thua thêm nữa.

Một Chelsea với quá nhiều tổn thương đã đứng vững trước những thời khắc tưởng chừng không thể ở Noucamp dữ dằn hay Alianz Arena đầy choáng ngợp, để đứng trên đỉnh Châu Âu đầy kiêu hãnh. Đó là mùa bóng mà chính sức mạnh tinh thần của một đội bóng ở trong thế chân tường đã giúp Chelsea tạo lên những phép màu.

Với nhiều người, đó là danh hiệu đầy may mắn, nhưng với Chelsea đó là một chiến thắng đáng tự hào của những chịu đựng tột cùng. Họ xứng đáng chiến thắng bởi họ đã chiến đấu, đã khao khát nhiều hơn bất cứ đội bóng nào có thể!

Đó cũng là Liverpool của đêm điên rồi trên đất Thổ Nhĩ Kỳ tròn 10 năm về trước. Một Liverpool bàng hoàng với 3 bàn thua chỉ sau 45 phút đầu tiên. Khi ấy, cả thế giới sẽ trao chiếc cup bạc danh giá AC Milan ngoại trừ chính Liverpool ra. Họ cần phải chiến đấu cho những cổ động viên ít ỏi trên Oplympic Ataturk vẫn đang hát vì đội bóng thân yêu dù đã tan nát cõi lòng kia.

Và rồi, những kẻ vẫn chiến đấu kể cả trọng tuyệt vọng đã không phải khóc phủ phục trên sân, mà đã khóc đầy kiêu hãnh trên bục nhận cup. Nhà vô địch là những con người không bao giờ đầu hàng giống như Chelsea hay Liverpool đã từng thế!

Và Liverpool 2005 là điều mà Arsenal và ManCity cần học tập. Ảnh internet.

Người ta đã từng nói rằng: "Những con người đẹp nhất là những người từng bị đánh bại, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất mát, và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu ấy". Ngày hôm qua, Arsenal, ManCity đã thất bại đầy tủi hổ ngay trên sân nhà của mình. Họ đã khốn cùng, có lẽ họ đang sống trong tuyệt vọng và đã có đầy rẫy những tổn thương.

Ngày hôm nay chính là lúc để họ tìm ra con đường thoát khỏi cái vực sâu của ngày hôm qua ấy. Đây là thời điểm họ phải trở thành những chiến binh trong thế chân tường để mà mạnh mẽ , để mà quả cảm vô cùng, để mà viết lên những điều kỳ diệu. Và cuối cùng, là để "đẹp" trong mắt những người yêu mến họ! Sống, chiến đấu và chết trong nỗ lực còn hơn là tồn tại trong những thất bại chẳng bao giờ có thể vượt qua.

(Bạn đọc: Chelsea’s Kid)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục