Arsenal: Mặc kệ người ta nói...

11:51 Thứ sáu 27/12/2013

(BongDa.com.vn) - Như thường lệ cứ sau một vài trận thi đấu không thành công, Arsenal lại phải hứng chịu làn sóng chỉ trích, chê bai nặng nề từ dư luận. Người ta cho rằng họ còn yếu bản lĩnh, kém năng lực và đang dần đánh mất mọi thứ. Nhưng trận thắng West Ham United vừa qua cùng việc đòi lại được ngôi đầu bảng Premier League đã chứng tỏ Arsenal chẳng còn mong manh và dễ dàng sụp đổ như trước. Mặc kệ người ta nói, thầy trò Asene Wenger vẫn đang trên con đường chinh phục thành công mùa này.

Đúng là Pháo thủ đã không còn nắm lợi thế lớn ở mọi đấu trường. Tại Premier League, họ bị Liverpool bắt kịp điểm số, bị các đối thủ lớn khác như Manchester City, Chelsea và Manchester United thu hẹp khoảng cách. Còn ở vòng knock-out Champions League sắp tới, Arsenal sẽ phải đối đầu với một trong những đội bóng mạnh nhất là “Hùm xám” Bayern Munich, nhà ĐKVĐ và là đội loại họ mùa trước.

Nhưng việc đánh mất lợi thế không đồng nghĩa hoàn toàn với dấu chấm hết cho Arsenal. Điều đó đúng hay sai phải đợi đến tháng 5 năm 2014 mới biết được câu trả lời thỏa đáng nhất. Còn bây giờ, tất cả những dự đoán về một mùa giải thất bại của Arsenal có chăng chỉ tham khảo. Có thể đó chỉ là ý kiến của một fan Pháo thủ đang lo lắng hay là chỉ lời mỉa mai của các anti fan. Mỗi người một quan điểm khác nhau nhưng ai cũng hiểu rằng cuộc đua Premier League mùa này rất khó lường bởi chẳng có đội nào tỏ ra thực sự vượt trội, mỗi đội đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, đó là chưa kể bản chất của bóng đá là không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Nên nhớ Arsenal luôn tạo nên những điều bất ngờ, là một trong những đội bóng mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho các nhà cái khi đưa ra các tỉ lệ cược.

Tuyến tiền vệ Arsenal thuộc hạng mạnh nhất, dồi dào nhất Premier League. Ảnh: Internet.

Những ai vội gạch tên Arsenal ra khỏi danh sách ứng cử viên vô địch vì cho rằng lực lượng của họ quá mỏng có lẽ nên suy nghĩ lại. Thực tế Asene Wenger đang có trong tay đội hình hùng hậu nhất trong nhiều năm trở lại đây. Hàng tiền đạo trước đây chỉ mình Olivier Giroud gồng mình gánh vác thì nay đã có sự tăng cường với Theo Walcott và Lukas Podolski, những người đã ghi tổng cộng 3 bàn trong trận thắng West Ham vừa qua, đó là chưa kể “Giáo sư” vẫn còn một sự lựa chọn khác cho hàng công là tiền đạo cao kều Nicklas Bendtner. Trong khi đó tuyến tiền vệ Arsenal thuộc hạng mạnh nhất, dồi dào nhất Premier League với nhiều cái tên chất lượng như Mesut Ozil, Aaron Ramsey, Santi Cazorla, Mikel Arteta, Mathieu Flamini, Jack Wilshere. Còn hàng thủ vẫn đang thi đấu khá ổn ngoại trừ Koscielny bị chấn thương.

Tháng 12 “giông bão” của Arsenal sắp kết thúc, bây giờ khó khăn đang đợi chờ các đối thủ của họ. Muốn chiến thắng ở cuộc đua đường trường thì phải biết kiên nhẫn, phải giữ được sự tự tin đừng vì một vài trận thua mà lung lạc tinh thần. Mặc kệ người ta nói gì, các chàng pháo thủ hãy cứ cố gắng chơi tốt trong từng trận đấu và âm thầm chờ đợi, lúc ấy cơ hội sẽ đến.

(Bạn đọc: Phạm Văn Thành)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục