Arsenal: Lá có còn mong manh

19:11 Thứ hai 23/04/2012

Không thể thắng Chelsea, Arsenal vẫn cần chiến đấu cật lực trong ba trận cuối cùng để có vé dự Champions League. Những nỗi hoài nghi lo lắng lại ẩn hiện và hơn lúc nào hết, các pháo thủ cần vượt qua ám ảnh ấy.

Khi mà Newcastle đang tràn đầy phong độ với 5 trận thắng liên tiếp, khi mà Chelsea có không ít hi vọng vượt qua Barca, vị trí thứ 3 mong manh của Arsenal hiện tại chưa thể đảm bảo cho họ một chiếc dự Champions League. Cơn bão chấn thương lại ấp tới vào giai đoạn nước rút, cái duyên của Van Persie không còn, Arsenal đang thực sự đối mặt với những thách thức lớn để đạt được mục tiêu của họ.

Duyên chưa thắm lại

Bế tắc hay đen đủi

Ông Wenger bày tỏ sự không hài lòng sau trận hòa với Chelsea bởi Arsenal đã đánh mất cơ hội cắt đuôi các đối thủ trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau. Đúng là các pháo thủ đã có 2 lần đưa bóng chạm khung gỗ của Cech nhưng công bằng mà nói, việc Arsenal không thể thắng đội hình A phẩy của The Blues chứng tỏ phần nào sự bế tắc của họ. Chelsea chơi với ba tiền vệ trung tâm là Romeu, Malouda và Essien khiến các đường lên bóng của Arsenal không thể triển khai nhanh như thường thấy. Thế nên 2 pha bóng mà Van Persie và Koscielny đưa bóng trúng khung gỗ Chelsea đều đến từ các pha đá phạt trực tiếp. Mất Arteta, Arsenal cũng thiếu một người điều phối khôn ngoan và làm thế trận của họ trở nên mất cân bằng. Rõ ràng Chamberlain hay Ramsey không thể có sự điềm tĩnh và kinh nghiệm như tiền vệ người TBN. Ở tuyến trên, Van Persie dù rất năng nổ nhưng có vẻ việc chỉ ghi được 1 bàn thắng duy nhất trong 7 trận gần nhất khiến anh mất đi ít nhiều sự tự tin. Đôi cánh từ Walcott, Rosicky và sau đó là Gervinho cũng thiếu sự bùng nổ khi gặp một hàng thủ chặt chẽ. QPR, Wigan và mới nhất là Chelsea cho thấy rõ ràng Arsenal quá ít phương án tấn công khi mà Van Persie bị tịt ngòi. Và nỗi lo ấy thêm lớn hơn khi Walcott gần như chính thức chia tay mùa giải bởi chấn thương gân kheo.

Tìm đường vượt khó

Tự cứu mình

Việc mất một lúc 2 trụ cột là Arteta và Walcott trong giai đoạn nước rút của mùa giải là tổn thất lớn với Arsenal. Nhưng nói như HLV Wenger, họ cần quên điều đó và hướng tới mục tiêu thắng ít nhất 2 trong 3 trận đấu còn lại của mùa giải. Về lý thuyết thì những Stoke, Nowich, West Brom là các đối thủ dễ chịu vì họ chẳng còn mục tiêu gì để phấn đấu. Điều đó có thể đúng một phần nhưng điểm mấu chốt là Arsenal cần nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh để vượt khó. Sự trở lại của Diaby giúp Arsenal có thêm một phương án chiến thuật. Việc Van Persie mới được bầu chọn làm cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng sẽ giúp anh có thêm tự tin để nổ súng trở lại. Rõ ràng Arsenal cần một cú hích để lấy lại sự tự tin, phong độ ấn tượng kể từ đầu tháng 2. Họ cần giải phóng sự ức chế, quên đi sức ép từ các đối thủ để thể hiện đúng sức mạnh vốn có.

Từ vực sâu hồi đầu mùa giải, Arsenal đã làm được những điều phi thường để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mầm hi vọng lại được gieo ở Emirates với sự trưởng thành của các cầu thủ và nỗi lo tài chính giảm dần. Nhưng tất cả sẽ sụp đổ nếu chiếc vé dự Champions League bị tuột khỏi tay bởi hiển nhiên Van Persie, Song hay Walcott sẽ dao động khi nhận được lời mời hậu hĩnh từ bên ngoài. Thế thì Arsenal còn ai để đi cùng ông Wenger?
Nguyễn Xuân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục