Arsenal không mua thêm tiền đạo “khủng” trong tháng 1: Vì Walcott hay thói hà tiện?

15:29 Chủ nhật 24/11/2013

Wayne Rooney, Karim Benzema hay Luis Suarez, ai sẽ đến Emirates trong tháng 1/2014? Không ai cả. Bởi HLV Arsene Wenger vừa tuyên bố không mua thêm tiền đạo khi đã có… Theo Walcott và Lukas Podolski .

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Chờ Walcott và Podolski

Danh sách đội 1 Arsenal hiện tại có 4 trung phong cắm là Park Chu-Young, Nicklas Bendtner, Yaya Sanogo và Olivier Giroud. Trong đó, chỉ Giroud được đánh giá cao khi đã ghi 8 bàn sau 17 trận mùa này. Những Park, Bendtner hay Sanogo hoặc quá trẻ, hoặc chất lượng chuyên môn không đảm bảo.

Chính vì vậy, đang có những thông tin cho rằng Wenger sẽ chiêu một thêm một chân sút tốt trong tháng 1/2014, nhằm giảm bớt gánh nặng cho Giroud, đồng thời làm phương án thay thế trong trường hợp tuyển thủ Pháp chấn thương. Tuy nhiên hôm qua, chiến lược gia đã gắn bó với Arsenal từ năm 1996 khiến tất cả chưng hửng với tuyên bố: “Chúng tôi không cần bổ sung cho tuyến đầu khi Theo cũng có thể đá cao nhất, còn Lukas cũng sắp trở lại sau chấn thương”.

Biếm họa Wenger quyết không mở két trong tháng 1/2014 dù mọi CĐV Arsenal đều muốn

Hai gương mặt mà Wenger nhắc tới, Walcott và Podolski là những cầu thủ tấn công đa năng khi vừa có thể hoạt động tốt ở cánh, vừa đủ khả năng đảm nhiệm vai trò mũi nhọn trên cùng. Bản thân Walcott và Podolski từng nhiều lần lên báo phát biểu nói lên mong muốn của họ là được dẫn dắt hàng công Arsenal.

Chẳng qua vì… hà tiện?

Thế nhưng, vấn đề đặt ra ở đây là liệu có thực Wenger quyết định không mua Rooney, Benzema hay Suarez là do ông đã có trong tay Walcott cùng Podolski không? Hay lý do thực sự là “Giáo sư” sau khi bỏ 42 triệu bảng mua Mesut Oezil hè năm nay, đã lại trở về với hình ảnh của một kẻ hà tiện như trong vở kịch L’Avare ou l’Ecole du mensonge (Lão hà tiện) của nhà viết kịch đại tài đồng hương của ông, Jean-Baptiste Poquelin (Moliere).

Giá của Rooney, Benzema hay Suarez chắc chắn sẽ rất đắt. Hơn nữa, 3 đội bóng chủ quản của họ là M.U, Real Madrid và Liverpool khó lòng chấp nhận bán. Hai yếu tố này khiến Wenger rơi vào trạng thái… ngại mua họ. Cộng thêm bản tính ông vốn thích tiết kiệm nên rất có thể, Wenger tự nhủ với chính mình rằng: “Thôi cần gì mua thêm. Cứ án binh bất động cho lành!”.

Lúc này, chưa thể biết quyết định của Wenger đúng hay sai. Bởi dù sao, Arsenal vẫn đang chễm chệ trên ngôi đầu BXH Premier League. Nhưng “Giáo sư” cần nhớ kể từ Giáng sinh, guồng quay các trận đấu sẽ ngày càng trở nên gấp gáp. Giai đoạn nước rút cũng rất cần một The Gunners chơi với phong độ ổn định.

Khi ấy, Arsenal cần một lực lượng dày dạn nếu muốn đủ sức chống chọi với những cơn bão chấn thương và bảo toàn vị trí số 1 hiện tại. Nếu The Gunners có nửa sau mùa giải này đầy ấn tượng như nửa đầu thay vì có những lần mất điểm lãng xẹt tương tự những mùa trước, Wenger sẽ có cơ hội lên mặt với tất cả, và nói rằng ông đã đúng khi tiết kiệm và đặt niềm tin vào Walcott và Podolski.

Còn giả sử trường hợp ngược lại xảy ra, “Giáo sư” cứ dè chừng. Bây giờ, các CĐV Arsenal vẫn đang tôn vinh ông như một huyền thoại sống. Song nếu CLB Bắc London lại trắng tay, mọi nỗi giận dữ và những lời chỉ trích sẽ lại được đổ lên đầu ông…

Wenger tuyên bố sẽ không mua thêm tiền đạo, nhưng đừng tưởng nhầm Arsenal thiều tiền. Theo phát ngôn mới nhất của GĐĐH The Gunners, Ivan Gazidis thì BLĐ sẵn sàng cấp cho Wenger tối đa 50 triệu bảng để mua sắm trong tháng 1/2014.
Nghi Kha | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục