Ngày hôm nay, trên sân Emirates không có một cơn mưa nào cả, nhưng thay vào đó là một cơn mưa bàn thắng và cơn mưa nước mắt của những cầu thủ cũng như huấn luyện viên bên phía Arsenal. Họ đã khóc, khóc vì họ đã để thua trong một trận cầu mà đáng nhẽ họ không được thua, họ phải thắng để đáp lại tình yêu của những người hâm mộ. Arsenal đã thi đấu rất cố gắng nhưng chỉ vì những sai lầm, chỉ vì sự thiếu hụt nhân sự mà họ phải hứng chịu thất bại cay đắng đến thế.
![]() |
| Những giọt nước mắt đã rơi – nguồn Internet |
Không ai ép bạn phải yêu thương một con người khi bạn không còn tình cảm với người đó. Nếu như vẫn còn yêu thương thì bạn nên cùng với con người ấy vượt qua những khó khăn, gian khổ này. Tình yêu chỉ đẹp, chỉ vững bền, chỉ chân thật khi hai con người cùng nhìn về một hướng, cùng nhau vượt qua khó khăn, chứ không phải là những lời oánh trách khi người kia không thể thực hiện được những mong muốn của bạn. Hôm nay, Giáo sư đã khóc, các cầu thủ đã khóc, họ khóc vì yêu quý đội bóng này, họ khóc vì họ không thể mang lại được niềm vui cho người hâm mộ.
“Còn nước thì còn tát” chúng ta vẫn còn hy vọng ở trận lượt về, không ai đánh thuế giấc mơ cả nên hãy cứ mơ khi bạn còn đang có thể mơ mộng được. Thất bại thêm một lần nữa cũng không sao, một mùa giải trắng tay nữa cũng được, nước mắt rơi cũng chỉ làm cho tình yêu của ta thêm vững bền mà thôi. Nước mắt của ngày hôm nay sẽ là bài học cho ngày sau, thôi thì hãy khóc, khóc cho Arsenal!
(Bạn đọc: Bùi Tiến Cường)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















