Có lẽ sẽ rất nhiều người cho rằng không có mối tình nào kém “môn đăng hộ đối” như giữa Arsenal và những CĐV trung thành của mình. 7 năm không một danh hiệu nào, lấy gì để đánh đổi lại tình yêu gần như tuyệt đối của các Gooners dành cho những đứa con cưng của mình? Những ngôi sao, những người được kỳ vọng sẽ trở thành tượng đài ở sân Emirates cứ lũ lượt dứt áo ra đi, bỏ lại một mình Giáo sư với mái tóc bạc trắng và những nếp nhăn ngày một nhiều thêm, và dường như chẳng có một siêu sao nào để các CĐV tội nghiệp thần tượng và “khoe với chúng bạn”.
Yêu Arsenal cũng giống như yêu một cô bé vậy. Hồn nhiên, xinh xắn, làm xiêu lòng hàng triệu tín đồ của thứ bóng đá quyến rũ đầy màu sắc, nhưng không giống như “Công nương” Barcelona, cô bé lại hậu đậu, vụng về để rồi đánh rơi những danh hiệu trong nước mắt. Giận đấy, buồn đấy, nhưng các CĐV thì không bao giờ quay lưng lại đội bóng con cưng của mình, và cứ mỗi mùa giải người ta lại thấy Arsenal vẽ nên những ước mơ và hy vọng của riêng mình, và rồi lại yêu.
![]() |
| Một chân trời mới đang mở ra với Arsenal. Ảnh: Internet |
Yêu Arsenal cũng giống như tình yêu của những cô cậu học trò. Ở đó người ta thấy những hy vọng sáng lấp lánh và những lời hứa hẹn xuất phát từ tận trái tim. Ở đó người ta thấy những sự đau khổ của những tâm hồn nhạy cảm. Và trên hết người ta thấy sự chân thành và cao quý không vấy bẩn những toan tính nhỏ nhen. Không phải tình yêu nào như thế cũng đi đến một cái kết trọn vẹn, nhưng nó hoàn thiện mỗi chúng ta, và nếu những mơ ước trở thành sự thực nó sẽ là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường được nhiều người ao ước.
Mùa giải 2011 – 2012 khép lại, Arsenal cán đích ở vị trí thứ 3, một tín hiệu lạc quan với những CĐV Pháo thủ sau một khởi đầu tồi tệ. Podolski đã đến, M’Villa và Vertonghen cùng một loạt những cái tên đang được chờ đợi sẽ bước chân vào pháo đài Emirates. Các động thái giữ chân van Persie đang được ban lãnh đạo Arsenal gấp rút tiến hành, bất chấp việc anh có thể ra đi tự do trong mùa hè sang năm cho thấy tham vọng của đội bóng trong mùa giải tới. Một lần nữa, trước mắt các CĐV Arsenal lại là một tương lai đầy xán lạn, là những ước mơ.
Hy vọng Arsenal sẽ gặt hái những thành công trong mùa giải mới, 7 năm có lẽ đã là một quãng thời gian đủ dài để “thử lòng” một tình yêu. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, “một lần là Pháo thủ, mãi mãi sẽ là Pháo thủ”, các CĐV chân chính vẫn sẽ yêu và đứng đằng sau đội bóng.
Một tình yêu lãng mạn và vô điều kiện, như khi người ta trẻ…
(Bạn đọc: Gunners)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















