Arsenal đang đối mặt với một cơn ác mộng thật sự trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Leeds United tại Elland Road.
Theo tờ Daily Mail, ban lãnh đạo Pháo thủ đã quyết định hủy chuyến bay đến Leeds sau khi nhận được các báo cáo về thời tiết xấu. Thay vào đó, toàn đội phải thực hiện một hành trình gian khổ dài 200 dặm (khoảng 322km) bằng xe buýt.
Sự thay đổi đột ngột này không chỉ kéo dài thời gian di chuyển mà còn làm xáo trộn nghiêm trọng kế hoạch nghỉ ngơi và tập luyện của thầy trò HLV Mikel Arteta trước một trận đấu được dự báo đầy khó khăn.
Sự cố này càng khiến tình hình của Arsenal trở nên bất lợi hơn khi họ vốn đã bị bào mòn thể lực. Đây là trận đấu thứ ba của đội bóng thành London chỉ trong vòng một tuần, sau khi đã phải cày ải ở hai trận đấu trước đó.
Việc phải ngồi xe buýt trong nhiều giờ chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thể trạng của các cầu thủ. Trái ngược hoàn toàn, Leeds United lại đang chiếm trọn lợi thế. Đội bóng của HLV Daniel Farke không phải thi đấu giữa tuần và có trọn vẹn một tuần để chuẩn bị tại sân nhà Elland Road.
Với đôi chân tươi tắn hơn cùng sự ổn định, Leeds rõ ràng đang ở thế thượng phong về mặt thể chất.
Bối cảnh này có thể là yếu tố quyết định cục diện trận đấu. Leeds đang có phong độ cực cao khi chỉ để thua duy nhất 1 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả tại Elland Road sẽ là vũ khí lợi hại để họ gây khó dễ cho một Arsenal đang mệt mỏi.
Dù Pháo thủ đã thắng 5-0 ở lượt đi, nhưng với những bất lợi hiện tại, một kết quả tương tự khó có thể lặp lại. Trận đấu này được dự báo sẽ là một thử thách cực đại cho tham vọng vô địch của thầy trò Arteta.
Để hiểu thêm về Arsenal, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, quý độc giả có thể tham khảo qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Arsenal: Từ Dial Square đến biểu tượng London.











