Arsenal gục ngã tại Britannia: Thất bại không thể bào chữa

11:32 Chủ nhật 02/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Arsenal đã khởi đầu tháng 3 “sóng gió” bằng cái cách không thể tệ hơn khi gục ngã trên sân Britannia của Stoke City. Đáng nói hơn, đó là thất bại xứng đáng, không thể bào chữa của thầy trò Arsene Wenger.

Từng khá nhiều lần gặp khó trước lối chơi rắn, chặt chẽ của Stoke và cũng nhiều lần phải nếm trái đắng ở Britannia nhưng có vẻ như đội bóng đến từ thủ đô Luân Đôn của nước Anh không hề rút ra được bài học kinh nghiệm. Arsenal vẫn không có phương án nào tối ưu để hóa giải lối đá của đối thủ “kị giơ”. Hậu quả là dù chiếm phần lớn thời gian giữ bóng (57%) nhưng họ vẫn không áp đặt được thế trận trước đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Cũng vì không áp đặt được thế trận nên Arsenal đã không làm được điều mong muốn đó là ghi bàn và giành chiến thắng, thậm chí còn bị đối thủ chọc thủng lưới sau pha dứt điểm quyết đoán của Walters trên chấm 11m.

Một ngày thi đấu buồn bã của các cầu thủ Arsenal.

Sẽ chẳng có lí do gì để tiếc nuối về thất bại của Arsenal bởi nhìn chung không có điểm sáng nào trong lối chơi của đoàn Pháo thủ. Các học trò của Arsene Wenger gần như không tạo ra được cơ hội nào nguy hiểm thật sự ngoài hai cú dứt điểm trúng khung thành đối phương nhưng bị hóa giải (ít hơn của Stoke). Arsenal cũng không có những pha lên bóng thần tốc và thiếu hẳn những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương. Không còn dáng dấp của đội bóng vừa mới vùi dập Sunderland 4-1 trên sân nhà Emirates ở vòng đấu trước. Sự thất thường xảy ra ở thời điểm cuộc đua đến ngôi vô địch bước vào giai đoạn nước rút là điều đáng ngại cho Arsenal. Pha để bóng chạm tay dẫn đến bị phạt đền của Koscielny ở phút 75 và cú dứt điểm hỏng ăn cực kì đáng tiếc của Sanogo ở phút bù giờ thứ 4 cho thấy tâm lí non nớt của đoàn Pháo thủ. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hậu vệ người Pháp sắm vai “tội đồ” kể từ ngày khoác áo Arsenal và cũng không biết đây đã lần thứ mấy các chân sút của Pháo thủ tỏ ra nôn nóng và thiếu hẳn sự lạnh lùng, chính xác ở thời điểm quyết định.

Đã có những hi vọng dành cho Olivier Giroud, tiền đạo đã lập được cú đúp trong trận thắng Sunderland, cũng đã có những niềm tin dành cho sự trở lại của tân binh đắt giá Mesut Ozil hay phong độ ấn tượng của lão tướng Tomas Rosicky nhưng trong một ngày thi đấu dưới sức, các ngôi sao của Arsenal đã chẳng thể tạo nên điều khác biệt tại Britannia.

Thua trận này, Arsenal đã bị Chelsea bỏ xa 4 điểm trên bảng xếp hạng trong khi lịch thi đấu sắp tới của họ khó khăn hơn nhiều so với đối thủ. Bên cạnh đó, việc không thể vượt qua được Stoke, thử thách được xem là dễ nhất trong tháng 3 “giông bão” sẽ khiến sức mạnh niềm tin của Arsenal giảm đi đáng kể. Xem ra cơ hội vô địch Premier League mùa này đã bắt đầu trôi xa khỏi tầm tay của thầy trò Arsene Wenger.

Với màn trình diễn nhạt nhòa mà Arsenal đã thể hiện trước Stoke, HLV Arsene Wenger sẽ chẳng có lí do nào thực sự chính đáng để bào chữa cho thất bại. Và nếu như trong thời gian tới, “Giáo sư” vẫn không cải thiện được bộ mặt yếu kém thì Arsenal cũng chẳng có cơ hội để đăng quang ở Premier League mùa này. Đó cũng sẽ là thất bại xứng đáng và không thể bào chữa.

(Bạn đọc: Thiên Thanh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục