Arsenal đã từng "không quan tâm" đến Arteta và Cazorla

11:48 Thứ ba 29/01/2013

Sau khi rộ lên tin đồn Arsenal đang cố tìm cách giành được chữ ký của tiền David Villa, hiện đang thuộc biên chế Barcelona, một vài nguồn tin đã đưa thông tin ngược lại hoàn toàn.

Trong đó, phát ngôn viên Guillem Balague là người phản đối dữ dội nhất khi ông khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Barca không bao giờ có ý định bán, và tình trạng hiện tại của Villa là "bất khả thay đổi cho đến hè năm nay".

Nhà báo Bryan Swanson của đài Sky Sports cũng phụ hoạ thêm khi cho rằng chính bên Arsenal đã thừa nhận, họ không có ý định mua Villa.

Khoan đã...

Liệu có thể tin được Balague hay không, khi ông đã từng thay đổi chính kiến của mình quá nhiều lần, đặc biệt là khi Barca sử dụng ông như một kẻ đàm phán chuyên nghiệp. Đừng quên vai trò quan trọng của ông trong phi vụ đưa Farbregas về Barca.

Với "bài" chối tin đồn, các Pháo thủ xem ra sắp giành được Villa đến nơi - Ảnh: Internet

Còn đối với Sky Sports - Arsenal sẽ nói gì với họ? Thừa nhận rằng mình đang theo đuổi Villa để hàng loạt CLB khác, trong đó có Tottenham, nhảy vào "đánh hội đồng"? (Tottenham nổi tiếng là "kẻ ngáng đường" khi họ có một thói quen khiến người khác cực kỳ khó chịu là luôn tìm cách "nẫng tay trên" những ngôi sao mà đội khác đang theo đuổi). Đó là cách mà Harry Redknapp sẽ hành động, chứ không phải Wenger.

Bởi lịch sử đội bóng đã cho thấy, Arsenal càng chối bỏ tin đồn về việc mua một cầu thủ bao nhiêu, thì khả năng cầu thủ đó khăn gói đến Emirates càng cao bấy nhiêu. Hãy nhớ lại ngày 31 tháng 8 năm 2011, HLV Arsene Wenger đã nói gì? "Tin đồn về việc chúng tôi mua Arteta là bịa đặt". Và tháng Bảy năm ngoái nữa: "Santi Cazorla? Tôi chẳng biết cậu ta là ai cả."

Tương tự, Wenger cũng đã chối đây đẩy về phi vụ Arshavin trong khi anh này đang đặt bút ký hợp đồng ở Emirates.

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục