![]() |
Câu hỏi ấy hoàn toàn hợp lí nếu được hiểu theo ngữ cảnh là, Arsenal luôn góp mặt ở sân chơi Champions League nhưng đến bao giờ họ đủ mạnh để nghĩ đến chức vô địch. Danh hiệu xa xỉ ấy cũng là điều mà HLV Wenger chưa bao giờ có được trong gần hai thập kỉ chung sống với đội bóng thành London. Thực tế, Arsenal từng suýt chạm đến chiếc Cúp Champions League nếu không bị Barcelona ngược dòng ở trận chung kết vào năm 2006. Nhưng kể từ đó đến nay, Arsenal đã không còn khẳng định được vị thế ở sân chơi danh giá này.
Bây giờ, không có gì quá đáng nếu cho rằng, CĐV Arsenal lại tiếp tục phải đợi chờ vô vọng sau những gì Pháo thủ đã thể hiện trong trận thắng chật vật trước Besiktas ở vòng play-off. Có thể cảm thông là Arsenal bước vào trận đấu thiếu nhiều trụ cột. Nhưng đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kì không phải là thách thức to lớn đối với Arsenal nếu họ có tham vọng tiến xa ở Champions League mùa này.
Thực sự, dõi theo xuyên suốt cả trận đấu với Besiktas, hẳn không ít CĐV Arsenal đã phải “đau tim” sau những từ huống đối thủ phản công, và rất thất vọng về bộ mặt trình diễn của đội nhà. HLV Wenger đã dùng sơ đồ 4-1-4-1 hòng đánh phủ đầu Besiktas, và lấy công bù thủ. Nhưng nó lại vô tình cho thấy một Arsenal nghèo nàn trong ý tưởng tấn công và thiếu kết dính. Dường như Pháo thủ đang thừa những ngôi sao đột phá, nhưng thiếu một tiền vệ tổ chức và giữ nhịp trận đấu.
Trên hết, HLV Wenger vẫn đang tìm cách dùng Mesut Oezil sao cho hợp lí. Trận đấu gặp Besiktas, Oezil được bố trí đá lệch cánh trái, vị trí mà anh đã chơi ở tuyển Đức tại World Cup 2014. Kết quả mà ông thầy người Pháp thu về là một sự thất vọng. Oezil cho thấy anh không phù hợp nếu bị đẩy sang cánh. Thực sự, HLV Wenger không nên để tiền vệ người Đức đá lệch cánh trái, bởi điều ấy giống như Arsenal đá chấp người so với đối thủ.
Mọi thứ cho thấy, nếu như Arsenal không tăng cường một tiền vệ đánh chặn và có khả năng tổ chức thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở mùa bóng năm. Lẽ ấy, giấc mơ quốc nội còn là một dấu hỏi lớn huống chi là giấc mơ tiến xa ở Champions League. Có lẽ, Arsenal dự Champions League để kiếm vài chục triệu bảng, xong rồi lại chấp nhận rời cuộc chơi bẽ bàng thường thấy…














