Arsenal: Cơn khủng hoảng kéo dài…

00:55 Thứ năm 09/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trận thua trước Chelsea vòng 7 Premier League là một giọt nước làm tràn ly, Arsenal rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH. Liệu Arsene Wenger sẽ làm gì để lấy lại uy tín nơi CĐV nhà khi tinh thần của các pháo thủ đang có chiều hướng “rơi tự do”…

Có thể thấy vấn đề về phòng ngự của Arsenal trong những mùa giải gần đây vẫn chưa được giải quyết triệt để, việc Wenger thèm khát 1 tiền vệ phòng ngự đẳng cấp, kỹ thuật nhưng đầy sức mạnh như Khedira,Vidal… là một điều rất rõ ràng, nhưng muốn có và có được là 2 chuyện rất khác nhau, thật khó cho Wenger.

Thật ra hàng tiền vệ Arsenal có rất nhiều “chân chuyền, chân sút” thi đấu tốt, thậm chí không thua kém bất cứ CLB nào ở giải NHA về chất lượng, ngoài ra các cầu thủ có khuynh hướng phòng ngự của Arsenal cũng chẳng đến nỗi tệ, họ rất kỹ thuật, tư duy tốt. Tuy nhiên, đó mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ của những cầu thủ này ít ra cũng phải là một cái máy quét thi đấu máu lửa tràn đầy sức mạnh, không ngại va chạm kiểu Patrick Vieira. Đúng ra Arsenal có 1 cầu thủ tương đối như vậy trong đội hình đó là Abou Diaby, to cao, thi đấu thiên về sức mạnh và cũng rất tinh tế ở giữa sân nhưng ngặt nỗi là Diaby ở bệnh viện nhiều hơn Emirates.

Đến bao giờ Oezil và các đồng đội lại được vui như thế này. Ảnh: Internet

Oezil là niềm hy vọng lớn lao của Wenger khi mua anh với giá hơn 40 triệu Euro từ Real, nhưng cầu thủ người Đức chỉ đáp ứng sự kỳ vọng đó trong khoảng chục trận đầu mùa năm ngoái, phần còn lại anh đánh mất phong độ do chấn thương và việc sử dụng có phần mù quáng của Wenger là cho Oezil thi đấu dạt cánh, trong khi cầu thủ sinh năm 1988 này chỉ thật sự phát huy hết sở trường nếu được đá hộ công ngay sau tiền đạo.

The Gunners thường xuyên không vui khi cơn bão chấn thương lúc nào cũng liên tục hoành hành đội bóng Bắc London, qua đó các cầu thủ phải nghỉ dài hạn ảnh hưởng đến phong độ của chính họ và cả đội bóng. Vấn đề tiền đạo vốn là nỗi lo của Arsenal sau khi Robin van Persie chuyển sang khoác áo Man United, nay còn thêm Giroud chấn thương, giờ Wenger chỉ còn trong tay những cầu thủ làm nhiệm vụ ghi bàn làng nhàng như Sanogo, Joel Campbell khá hơn một chút là Welbeck nhưng anh còn khá “lạ nước lạ cái” ở đội bóng mới.

Mùa trước Arsenal thăng hoa giai đoạn đầu nhưng khi càng về cuối họ càng “đuối” rất quen thuộc giống như cái cách mà đội bóng này vụt mất những chiếc cúp ngay trong tầm tay. Còn mùa này Arsenal thi đấu không tốt ngay giai đoạn đầu, có khi đó lại là điều tốt để nhìn ra đâu là điểm yếu để thầy trò Arsene Wenger sớm khắc phục, “Tái ông mất ngựa” biết đâu được cuối mùa họ có chức vô địch nào đó thì sao?

(Bạn đọc Vệ Anh Tiến)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục