Đội bóng miền Bắc London hiện đang chắc chắn có thêm một mùa giải thứ tám liên tiếp không một danh hiệu và HLV Arsene Wenger đang đứng trước hàng tấn sức ép đòi hỏi ông phải nâng cấp đội hình và giờ đã đến lúc ông phải chấp nhận điều đó: ông sẽ chi đậm để mang về các cầu thủ chất lượt, tờ Daily Star cho biết.
![]() |
Trưởng bộ phận tuyển trạch viên ở Emirates, ông Steve Rowley đã xem xét và theo dõi Isco từ rất lâu rồi và hiện giờ, "cánh tay phải của Wenger" đã đệ đơn lên BHL yêu cầu mua ngay tiền vệ tài năng này trong mùa hè này, với mức giá vào khoảng 30 triệu bảng cho tiền vệ tấn công chỉ mới bước qua tuổi 20.
Ông đã từng làm việc với Malaga về các thương vụ đình đám như Santi Cazorla và Nacho Monreal nên lần này ông hy vọng rằng Pháo thủ sẽ có được thêm một mũi nhọn tấn công đẳng cấp người Tây Ban Nha nữa, và ông mong rằng sự có mặt của hai đồng đội cũ của mình ở Arsenal sẽ thuyết phục được Isco đến Emirates, thay vì Etihad hay Old Trafford.
Nhiều nguồn tin cho rằng Arsenal đã chính thức đặt điều kiện với Malaga và "Giáo Sư" đã cử người đến đàm phán với bên đại diện của Isco, cầu thủ gần như chắc chắn sẽ phải ra đi để nhẹ gánh nợ nần cho đội bóng chủ quản trong mùa sau.
Thực ra, biệt danh Isco của cầu thủ trẻ này có được là do anh không muốn trùng tên với hàng loạt cầu thủ tên Suarez khác đang nổi như cồn, chẳng hạn như Mattias Suarez của Anderlecht hay Luis Suarez của Liverpool. Tên thật của Isco là Francisco Roman Alarcon Suarez.
Cầu thủ trẻ này đã ghi đến 11 bàn và có 4 đường kiến tạo trong cả mùa này, cũng như ra mắt tuyển TBN trong trận thắng 3-1 trước Uruguay hồi tháng trước.













