![]() |
Mộ Dung Phục có ngoại hình anh tuấn, đầu óc thông minh và tài năng cũng vào loại ưu tú. Nam Mộ Dung như chàng công hào hoa, được bao cô gái mến mộ. Có thể liên tưởng Arsenal như Mộ Dung Phục vậy.
Tiêu Phong thì không có vẻ rạng ngời như Mộ Dung đất Cô Tô nhưng lại có khí thế ngút trời. Con người Khiết Đan này sinh ra là để làm anh hùng, để cả nam lẫn nữ phải ngưỡng mộ. Ở Premier League mùa này, Sư tử xanh Chelsea gần như không đối thủ, với những màn trình diễn quá tuyệt vời. Sự 'vô đối' của The Blues khiến ta liên tưởng đến một Tiêu Phong bất bại, một mình đánh bại quần hùng ở Tụ Hiền Trang và núi Thiếu Thất.
London được ví như thủ đô bóng đá châu Âu. Nơi đây có sự hiện diện của 14 đội bóng chuyên nghiệp và hơn 60 giải nghiệp dư. Nhưng mạnh hơn cả, xứng đáng để tranh bá trời Âu cũng chỉ là Arsenal và Chelsea mà thôi. Mộ Dung danh tiếng sánh ngang với Kiều Phong, nhưng về bản lĩnh thì lại thua xa, thua cả Cưu Ma Trí, Đoàn Diên Khánh. Arsenal danh tiếng không kém Chelsea, nhưng về bản lĩnh, thầy trò HLV Arsene Wenger chỉ là 'đứa trẻ' so với đội bóng của HLV Jose Mourinho.
Arsenal vốn luôn tự hào về thành tích bất bại mùa 2003/04, tự hào với lối đá đẹp duy nhất ở Anh. Nhưng 10 năm qua, họ vẫn ôm mộng tìm lấy vinh quang ở Premier League, Champions League và chưa thành. Mộ Dung Phục có 'Gậy ông đập lưng ông' tinh diệu. Còn Arsenal cũng có tuyệt chiêu đó, họ từng dùng lối đá đẹp của Barca để đánh bại Barca. Và 2 mùa gần đây, họ cũng tự đổi mình, chơi thực dụng hơn, khó chịu hơn như Chelsea. Nhưng ở Premier League hay châu Âu nhiều năm qua, họ vẫn chỉ như viên đá ven đường. Ở Anh, Man United sẽ e ngại Liverpool, Chelsea, Man City, nhưng Quỷ đỏ lại xem Arsenal là miếng mồi ngon dễ nuốt. Ở Champions League, Dortmund dù đã sa sút nhưng cũng không xem thầy trò HLV Arsene Wenger vào đâu.
Nhìn vào Chelsea, người ta có cảm giác khô cứng, nhưng đội chủ sân Stamford Bridge thật sự đáng sợ. Dù ở Anh hay châu Âu, họ luôn được các đội bóng khác kính nể. Chelsea tự như Bắc Kiều Phong năm nào, không hoa mỹ, nhưng đầy thực lực, như một tượng đài sừng sững.
Trong trận đánh vô tiền khoáng hậu ở Thiếu Lâm tự, Mộ Dung Phục đã thất bại ê chề trước cả Đoàn Dự lẫn Kiều Phong. Còn Arsenal, sự non nớt của họ được thể hiện rõ qua thất bại tâm phục khẩu phục trước những cao thủ như Dortmund và Chelsea mùa này.
Mộ Dung Phục là người mang chí lớn, có sự tự tin đôi lúc đến ngạo mạn nhưng rồi cũng chuốt lấy thất bại mà thôi. Còn Arsenal hiện tại, như những mùa trước, vẫn luôn mơ cao và vẫn tồn tại không ít điểm yếu. Pháo thủ phải thay đổi, HLV Arsene Wenger phải thay đổi, nếu còn muốn nhìn nụ cười nở trên môi những NHM trung thành.
(Bạn đọc Mai Siêu Phong)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















