Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Arsenal và Everton vang lên, những người hâm mộ “Pháo thủ” cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng đội bóng con cưng của họ đã thất bại trong cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, 2 điểm kém hơn Manchester City khiến chiến thắng ngay tại Emirates trở nên vô nghĩa.

Arsenal thêm một lần thất bại trước Man City trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Các cầu thủ áo đỏ trắng đứng trên sân với vẻ mặt vô cùng buồn bã và đau khổ. Chống tay lên hông, cúi đầu, thậm chí nhiều ngôi sao như Kai Havertz hay Martin Odegaard suýt rơi nước mắt. Huấn luyện viên Mikel Arteta không giấu nổi sự nghẹn ngào trong bài phát biểu sau trận đấu.
Nỗ lực suốt 9 tháng ròng để rồi nhận thất bại trong ngày cuối cùng là một cảm giác không hề dễ chịu. Nhưng xét về mặt tích cực, nó sẽ giúp đại diện Bắc London thu về những bài học đắt giá. Nếu muốn thành công, họ phải sửa sai và hoàn thiện bản thân hơn nữa.
Arsenal cần gục ngã để hiểu rằng, nếu muốn đánh bại một đối thủ tầm cỡ như Manchester City, bạn phải hạn chế mắc sai lầm đến mức tối đa. Một thoáng mất tập trung là quá đủ để thầy trò Pep Guardiola vượt lên trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
Martin Odegaard và các đồng đội phải tự nhìn lại những hạn chế của mình nhằm mục đích rút ra kinh nghiệm. Quá muộn để đổ lỗi cho bất cứ cá nhân nào, nhưng nếu họ làm tốt hơn trước Newcastle United, Aston Villa và Fulham, “Pháo thủ” đáng ra mới là đội “mở champagne” vào ngày hôm qua.
Không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa và đôi khi, để giành lấy những điều mình muốn, bạn phải đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Arsenal cần nỗ lực cũng như cố gắng nhiều hơn trong tương lai nếu muốn trở thành đối trọng thực sự của “The Citizens”.
Dẫu sao, vẫn phải ghi nhận những tiến bộ vượt bậc của Arsenal ở mùa giải năm nay. Bên cạnh Manchester City, đại diện Bắc London là đội giữ được sự ổn định ở cả khía cạnh tấn công lẫn phòng ngự, trở thành một đối thủ đáng gờm với bất cứ câu lạc bộ nào ở Ngoại hạng Anh.

Mikel Arteta còn nhiều việc phải làm để giúp Arsenal hoàn thiện hơn.
Mikel Arteta nói rằng đội bóng của ông cần nghỉ ngơi, nhưng người hâm mộ “Pháo thủ” hoàn toàn có thể chắc chắn rằng nhà cầm quân 42 tuổi và các cộng sự sẽ sớm quay trở lại, lập kế hoạch nhằm thu hẹp về mặt khoảng cách về trình độ giữa đội chủ sân Emirates và ngôi đầu bảng.
Câu lạc bộ này đang thực hiện một cuộc hành trình thú vị và mặc dù không ai biết liệu họ có thể chạm tay vào những danh hiệu hay không nhưng ít ra, Arsenal vẫn mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho các cổ động viên, thay vì quay trở lại cuộc đua top 4 như trong quá khứ.