Một điều có thể ghi nhận nơi đội bóng Bắc London Arsenal là họ luôn là vua tin đồn của mỗi kì chuyển nhượng. Dù HLV Wenger và các cộng sự không hề có những động tĩnh, nhưng cánh báo chí vẫn luôn bận rộn và có thể tung ra mọi lời đồn về các mục tiêu cũng như các kế hoạch nhân sự của đội chủ sân Emirates. Trước đây, những bài báo này sẽ được săn đón nhiệt tình bởi các fan vì ít nhất, nó cũng mang lại những hi vọng. Còn bây giờ, người ta đã không còn thiết tha với những lời đồn ấy nữa, một phần do nhiều lần bị ăn “bánh vẽ”, nhưng phần nữa chính là do đội bóng của họ đâu có thực sự cần mua.
Kì chuyển nhượng mùa đông năm nay cũng đang diễn ra theo một kịch bản không khác là mấy khi Arsenal được tin là sẽ mang về một chân sút mới. Những Draxler, Gourcuff, trước đó là cả Benzema hay Chicharito là những mục tiêu đã được cánh báo chí vẽ ra theo một kịch bản hoàn hảo dù cho Giáo sư vẫn hoàn toàn phủ nhận. Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao Wenger vẫn im lặng và có thực là Arsenal cần người hay không?
![]() |
| Arsenal sẽ cần thêm một Oezil, nhưng là ở khía cạnh tinh thần. Ảnh: Internet |
Cho đến thời điểm này, Arsenal vẫn thi đấu thành công trên cả ba đấu trường chính là giải ngoại hạng, cúp FA và Champions League. Cùng với đó, những vấn đề về tương lai của các trụ cột Mertesacker hay Sagna và chính HLV Wenger đều đã được giải quyết ổn thỏa. Chỉ có một điều mà người ta lo ngại nhất chính là vị trí tiền đạo nơi họng pháo đáng tin duy nhất là Oliver Giroud đang nắm giữ.
Tiền đạo người Pháp không phải là một cái tên quá xuất sắc nhưng điều quan trọng là anh đang phát huy tốt những thế mạnh và tỏ ra là một người hòa hợp với lối chơi chung. Nói rằng Arsenal không cần thêm tiền đạo cũng là hợp lí, bởi trong tay họ còn khá nhiều những gương mặt đáng được trao cơ hội như Bendtner hay Podolski. Thêm vào đó, Wenger đang may mắn sở hữu một hàng tiền vệ bùng nổ và những cái tên rất giỏi ghi bàn cụ thể là Ramsey và Cazorla.
Có thể nói Arsenal không cần tiền đạo, nhưng họ vẫn sẽ cần một tân binh. Người ta sẽ khó có thể trông chờ vào một Oezil thứ hai ở những ngày cuối kì chuyển nhượng, nhưng Arsenal sẽ cần thêm người dù đó chỉ là một cái tên không quá nổi trội, và điều quan trọng là cái tên đó sẽ lấp vào vị trí niềm tin nơi NHM Pháo thủ.
Trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải, đội chủ sân Emirates sẽ phải chinh chiến trên rất nhiều đấu trường trong đó phải kể đến cuộc đụng độ với Bayern Munnich tại cúp C1 châu Âu nên việc có thêm cầu thủ ít nhất cũng sẽ làm dày băng ghế dự bị và có thể bù đắp những chấn thương đáng tiếc. Nhưng có lẽ đó chưa phải là điều quan trọng nhất, bởi dường như Arsenal đang cần thêm một Oezil nhiều hơn ở khía cạnh tinh thần.
Mùa hè vừa rồi đội bóng thành London đã chi ra tới 50 triệu euro cho tiền vệ người Đức nên việc họ chưa có cầu thủ nào trong mùa đông đang làm CĐV thấy… thiếu. Hơn nữa, nếu nhìn vào những trận thắng gần đây của Arsenal, người ta đã không còn thấy được những dấu ấn quá lớn đến từ ông vua kiến tạo nữa. Điều đó cũng có nghĩa rằng sẽ có những lúc Oezil xuất hiện chỉ để làm động lực và điểm tựa cho đồng đội nên việc Arsenal có thêm một người như thế cũng là điều đáng được lưu tâm.
Nhưng có lẽ, thương vụ mang tên tiền vệ Juan Mata mới là thứ thuốc kích thích khiến cho các đội bóng khác trở nên bối rối và Arsenal cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Một cầu thủ mới ít nhất sẽ khiến Arsenal “bằng bạn bằng bè” và sẽ là bàn đạp quan trọng trong công cuộc chinh phục những đỉnh cao trong giai đoạn khó khăn sắp tới.
(Bạn đọc: Tạ Tuấn Hiệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















