Chiến thắng tưng bừng 4-1 ngay trên sân của đại kình địch Tottenham đã giúp Arsenal tiến một bước quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vương Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, màn trình diễn điểm 10 của Pháo thủ vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn, cụ thể là về thái độ của các cầu thủ sau trận đấu.
Bước vào trận Derby Bắc London với áp lực buộc phải thắng sau khi Man City đã khuất phục Newcastle trước đó, thầy trò Mikel Arteta đã không làm người hâm mộ thất vọng. Tân binh Eberechi Eze tiếp tục cái duyên ghi bàn vào lưới Spurs với bàn mở tỷ số, trước khi Viktor Gyokeres dập tắt hy vọng của đội chủ nhà ngay đầu hiệp hai. Cả hai ngôi sao này sau đó đều hoàn tất cú đúp, nhấn chìm Tottenham - đội đang ngụp lặn ở vị trí thứ 16 - xuống sâu hơn trong khủng hoảng.
Kết quả này giúp Arsenal tái lập khoảng cách 5 điểm an toàn với Man City. Tuy nhiên, niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Arsenal lại khiến cựu tiền đạo Chris Sutton cảm thấy "lo ngại".
Chia sẻ trên BBC Radio 5 Live, nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh thẳng thắn nhận xét: "Tôi hơi lo ngại với việc các cầu thủ Arsenal ăn mừng quá khích. Hãy để dành màn ăn mừng đó vào cuối mùa giải, khi các bạn thực sự cầm chiếc cúp trong tay."
Nhận định của Sutton gợi nhớ lại phản ứng gay gắt của Jamie Carragher hai mùa giải trước, khi huyền thoại Liverpool từng yêu cầu các cầu thủ Arsenal "đi ngay vào đường hầm" thay vì ăn mừng chiến thắng trước The Kop. Dù đội trưởng Martin Odegaard từng phản pháo rằng họ có quyền tận hưởng niềm vui, nhưng lời nhắc nhở của Sutton cũng là một gáo nước lạnh cần thiết để Pháo thủ giữ đôi chân trên mặt đất.
Phía trước Arsenal vẫn là chặng đường gian nan, bắt đầu bằng cuộc tiếp đón Chelsea vào ngày 1/3 tới. Một bữa tiệc thực sự tại Emirates chỉ nên bắt đầu khi ngôi vương chính thức thuộc về họ vào tháng 5.
Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc của giải Ngoại hạng Anh có thể tham khảo bài viết Lịch sử Ngoại hạng Anh: Hành trình "lột xác" từ khủng hoảng thập niên 90 đến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.












