Arsenal: Bao giờ mới chịu lớn?

15:47 Thứ năm 26/02/2015

Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi đầu mùa giải, người ta lại bảo những đứa trẻ của Arsene Wenger sẽ lớn. Đúng là họ lớn dần, nhưng chỉ là về độ tuổi.

1. Arsene Wenger luôn yêu thích những tài năng trẻ trong việc xây dựng đội bóng. Không thể phủ nhận một điều, ông nằm trong số những HLV tìm kiếm cầu thủ trẻ tốt nhất thế giới.

Nhắc đến Wenger, Arsenal và sân Emirates, điều dễ liên tưởng nhất là khía cạnh cầu thủ trẻ. Trong vài năm nay, Arsenal trình diễn rất nhiều ngôi sao trẻ giàu triển vọng, có thể do chính họ đào tạo, hoặc mua từ đội khác (đấy cũng là lý do Wenger bị chỉ trích “ăn cắp” tài năng của đối thủ).

HLV Wenger luôn xây dựng đội bóng với nhiều cầu thủ trẻ

Arsenal chú trọng cầu thủ trẻ đến mức, truyền thông Anh quốc luôn gọi họ là “bầy trẻ nhà Wenger”.

Cầu thủ trẻ rõ ràng luôn quan trọng ở bất kỳ đội bóng nào, vì đó là những nhân tố dành cho tương lai lâu dài. Các cầu thủ trẻ sẽ góp phần tạo nên tính kế thừa và liên tục trong tập thể.

2. Với chiến lược của HLV Wenger, Arsenal cũng được xem là đội bóng của tương lai. Nhưng thời điểm Arsenal được ca ngợi là đội bóng của tương lai cách nay đã nhiều năm rồi, chứ không phải bây giờ.

Từ những năm trước, mỗi khi bước vào mùa giải mới, Arsenal luôn đề ra tham vọng lớn lao. Wenger đầy tự tin vào lứa trẻ mà mình tốn công xây dựng. Các CĐV Arsenal ấp ủ rằng, “bầy trẻ nhà Wenger” rồi cũng sớm trưởng thành để trở thành những ngôi sao đẳng cấp.

Ở tuổi 25, và trong mùa thứ 9 khoác áo Arsenal, Walcott chưa rũ bỏ được hình ảnh cầu thủ trẻ

Thực tế thì sao? Năm này sang năm khác, các cầu thủ của Wenger chỉ lớn lên về độ tuổi. Về chuyên mặt môn, mọi thứ không được như mong muốn của “Giáo sư” người Pháp.

Theo Walcott, Kieran Gibbs đã 25 tuổi, nhưng vẫn chỉ là những tài năng chưa lớn. Ở cùng độ tuổi ấy, Gareth Bale và Toni Kroos đang là thủ lĩnh của Real Madrid; Jordi Alba nằm trong nhóm những hậu vệ trái tốt nhất thế giới.

Nhỏ hơn một chút, Jack Wilshere từng được kỳ vọng rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể lột xác để trở thành ngôi sao. Neymar của Barca hay Koke của Atletico cùng tuổi 23 (sinh đầu năm 1992) như Wilshere, và vị thế của họ như thế nào có lẽ không cần phải bàn đến nữa. David Alaba của Bayern Munich còn trong độ tuổi 22 (sinh tháng 6/1992), nhưng đẳng cấp vượt trên bất kỳ “đứa trẻ” nào mà Wenger luôn hài lòng…

3. “Những đứa trẻ” ở Emirates được thổi phồng hơn so với tài năng thật, hay không thể trưởng thành vì cách quản lý của Wenger, hay một lý do nào khác nữa? Có lẽ, vấn đề thuộc nhiều yếu tố khác nhau.

Bản thân Wenger cũng đã hiểu, “bầy trẻ” mà ông nuôi dưỡng không đủ để đưa Arsenal tìm thấy ánh hào quang. Đó là lý do Wenger thay đổi mình, khi liên tục mua những ngôi sao thành danh về. Mùa trước là Mesut Ozil với giá 42,5 triệu bảng. Mùa này tổng quỹ chuyển nhượng lên đến 79,6 triệu bảng. Trong đó, 35 triệu bảng dành riêng cho Alexis Sanchez.

Mặc dù đã mua ngôi sao, nhưng Arsenal vẫn chưa thể thành đội bóng lớn

Hơn một nửa chặng đường mùa 2014-15 đã đi qua, và chắc chắn Arsenal sẽ trải qua năm thứ 11 liên tiếp nhìn ngôi quán quân Premier League một cách thèm thuồng. Họ đã không thể đăng quang kể từ mùa 2003-04.

Ở Champions League, thảm bại 1-3 ngay trên sân nhà Emirates trước Monaco đẩy Arsenal rơi vào tình cảnh có thể mùa thứ 5 liên tiếp dừng bước từ vòng 1/8. Thắng 3-0 trên sân của Monaco để lật ngược thế cờ là chuyện không đơn giản.

Mùa trước, Arsenal hạnh phúc với FA Cup, danh hiệu đầu tiên sau 10 năm trắng tay. Trong 10 năm ấy, từ quyền lực lớn nhất London, Arsenal giờ phải sống dưới cái bóng của Chelsea ở thủ đô nước Anh. Chelsea không chỉ chiến thắng trong phạm vi nước Anh, mà còn mang về London danh hiệu Champions League.

Mùa này, khi Premier League và Champions League là rất xa vời, có lẽ Arsenal lại đi tìm hạnh phúc ở FA Cúp - giải đấu mà chỉ các đội trung bình và yếu mới phấn đấu. Nhưng để có thể thành công, họ phải vượt qua được Man United - một ông lớn đang sa sút.

Kim Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục