Arsenal: 5 ngày, 1 kịch bản, 2 nỗi thất vọng lớn

19:30 Thứ hai 10/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Nếu như cách đây 5 ngày Arsenal có trận hòa như thua trước Anderlecht tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League thì đêm qua họ đã thua thật sự. Lại một kịch bản quen thuộc, dẫn trước rồi đánh mất lợi thế. Với khoảng cách 12 điểm so với đội đầu bảng Chelsea, có lẽ thầy trò HLV Wenger nên quên chức vô địch Premier League đi là vừa.

Phút thứ 63 của trận đấu, Alexis Sanchez sút bóng cự ly gần làm tung lưới Fabianski sau đường chuyền bóng của Danny Welbeck từ một pha phản công khá mẫu mực để mở tỉ số cho Arsenal. Nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến việc thầy trò HLV Wenger sẽ là đội ra về với 3 điểm trọn vẹn trên sân Liberty dù vẫn biết Swansea sẽ vùng lên quyết liệt trong những phút cuối trận.

Thế nhưng mọi dự đoán đều đã sai lệch. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 phút từ 75 đến 77, các cầu thủ Swansea đã ghi liền 2 bàn thắng. Nếu như bàn thắng đầu tiên là một khoảnh khắc xuất thần của Gylfi Sigurdsson từ tình huống đá phạt thì bàn thắng thứ 2 của Bafetimbi Gomis lại bộc lộ những điếm yếu cố hữu của hàng thủ Arsenal. Từ một pha lật cánh bên hành lang cánh trái, Gomis dễ dàng bật cao đánh đầu hạ gục Szczesny bất chấp có đến 5 cái bóng áo vàng án ngữ trước mặt tiền đạo người Pháp. Cả Monreal và Ramsey đếu đứng sát Gomis nhưng tác động của họ là quá yếu ớt, hậu vệ người Tây Ban Nha thậm chí còn ngã soài ra sau pha không chiến đó. Calum Chambers cũng là người có lỗi trong tình huống đó khi không đủ tốc độ để có thể ngăn chặn đường pha chuyền bóng vào của Montero.

Tác động của các cầu thủ Arsenal là quá yếu ớt so với pha bật cao dũng mãnh của Gomis.

Bàn thắng của Gomis đã là sự khác biệt lớn nhất giữa 2 đội bóng trong trận đấu này. Trong khi Gomis cao đến 1,85m với thân hình vạm vỡ thì Monreal chỉ cao 1,78m với thể hình mỏng cơm. Ở tình huống đấy chúng ta không thể trách Monreal được bởi cầu thủ người Tây Ban Nha vốn dĩ chỉ là trung vệ bất đắc dĩ giữa bối cảnh Koscielny chưa thể trở lại. Điếm yếu từ những tình huống bóng bổng cố hữu của Arsenal đã và đang được các đối thủ của họ khai thác một cách triệt để.

Trong 4 trận đấu gần nhất mà Arsenal bị thủng lưới thì cũng đã có đến 4 tình huống hàng thủ của họ thất bại trong việc ngăn chặn những tình huống bóng bổng. Và đó là cách mà những Abel Hernandez (Hull City), Andy Najar và Aleksandar Mitrovic (Anderlecht) và Gomis (Swansea) trừng phạt hàng thủ mỏng manh của Arsenal. Rõ ràng HLV Wenger đã sai lầm khi không đưa về Emirates một trung vệ thực thụ không TTCN mùa hè qua sau sự ra đi của cựu đội trưởng Vermaelen. Ông đã quá tin tưởng vào phong độ tốt của cặp trung vệ Metersacker và Koscielny mùa giải trước.

Trớ trêu cho Arsenal là bộ đôi trung vệ bên phía Swansea trong trận đấu này đã chơi rất tốt. Người đầu tiên là Ashley Williams, cầu thủ từng được cho là nhiều lần được Arsenal liên hệ nhưng BLĐ Pháo thủ lại không chấp nhận chi ra 6-7 triệu bảng cho thương vụ này. Người thứ 2 là trung vệ trẻ Kyle Bartley, người trưởng thành từ chính lò đào tạo của Arsenal nhưng thay vì được trao cơ hội thi đấu thì trung vệ cao đến 1,93m này bị bán sang Swansea với cái giá rẻ mạt 1 triệu bảng cách đây 2 năm.

Không chỉ có hàng thủ thi đấu kém cỏi mà hàng công của Arsenal trong trận đấu này cũng xứng đáng chịu những lời chỉ trích. Trong khi Ramsey và Cazorla tiếp tục chơi mờ nhạt thì Welbeck cũng thi đấu không thực sự tốt. Sự năng nổ của tiền đạo người Anh là điều nhiều người cảm nhận được, thế nhưng điều quan trọng nhất mà HLV Wenger cần ở Welbeck không phải là những kiến tạo mà chính là việc tiền đạo này phải biết cách ghi bàn. Sau chuỗi trận thăng hoa hồi đầu mùa, tiêu biểu là cú hatrick vào lưới Galatasaray, Welbeck bắt đầu cho thấy dấu hiệu chững lại. Trong 6 trận gần nhất cựu tiền đạo của Man Utd chỉ ghi được 1 bàn thắng và đó là mối bận tâm lớn của Arsenal vào lúc này.

Rõ ràng hàng công của Arsenal đang phụ thuộc quá nhiều vào Alexis Sanchez. Có cảm giác như mọi tình huống tấn công của Arsenal đều phải qua đôi chân của cầu thủ Chile mới trở nên nguy hiểm được. Xét về phong độ, vào thời điểm hiện tại Sanchez không kém gì Diego Costa hay Aguero, tuy nhiên nếu như ở Chelsea, Diego Costa có những Hazard, Oscar chia lửa thì Sanchez đang trở nên cô độc hơn bao giờ hết giữa một tập thể thi đấu có phần phụ thuộc giống trường hợp của Van Persie năm 2012.

Trong trận đấu với Anderlecht, Arsenal đã ghi 3 bàn rồi bị gỡ hòa và ở trận đấu đêm qua cơn ác mộng đáng sợ tiếp tục lặp lại. Hơn ai hết HLV Wenger nên hiểu rằng với chất lượng đội hình mà ông đang có trong tay thì việc lọt vào mục tiêu thường niên là tốp 4 đã là một vấn đề khó khăn chứ đừng nói đến chuyện bắt kịp Chelsea trên BXH. Chỉ trong 5 ngày Arsenal đã dần bị bóp vụn tham vọng chinh phục danh hiệu mùa giải này. Nhưng thực tế vốn dĩ luôn phũ phàng vậy đấy, các cầu thủ Arsenal chỉ có thể tự trách chính mình vì đã không đủ bản lĩnh!

Đức Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục