Tottenham bước vào chuyến làm khách ở Emirates với tâm lí dè dặt. Sau ba trận thua toàn diện ở mùa giải năm ngoái, tâm thế nhập cuộc của “Gà trống” như vậy là biết người biết ta. Thực tế cũng chứng minh, hàng phòng ngự kỉ luật của Tottenham đã hạn chế được tối đa những pha lên bóng của Arsenal. Sau trận đấu, có lẽ người mà ông Pochettino nên cảm ơn nhiều nhất là trung vệ Younes Kaboul. Trong một ngày đẹp trời, Kaboul đã cắt hầu như tất cả các đường tạt bóng từ hai biên của “Pháo thủ”. Nếu không bị gỡ hòa bởi một bàn thua có phần may mắn của Chamberlain thì hẳn là các trang báo uy tín sẽ không tiếc khi cho trung vệ này 10 điểm tròn.
Ở chiều ngược lại, một trận hòa như thứ bảy vừa qua, với Arsenal là một thất bại. Nếu nhìn về các thông số như thời gian cầm bóng hay số cú sút thì gần như Arsenal vượt trội hẳn so với Tottenham nhưng rõ ràng xét về mặt hiệu quả thì họ thua xa người hàng xóm. Tottenham chấp nhận co cụm, song chỉ cần một vài đường phản công là đã có thể đặt khung thành đội chủ sân Emirates vào thế báo động. May cho Arsenal là họ vẫn còn đó một Kosielny khôn ngoan và một Metersacker chắc chắn, không thì mọi sự thật tai hại.
Có điều, sự chắc chắn của hai trung vệ không thể đem đến sự an toàn tuyệt đối cho hàng thủ của Arsenal. Việc Arteta sớm chấn thương và Flamini vào thay thế trong một ngày có phong độ cực tồi đã biếu cho Tottenham quá nhiều khoảng trống ở mỗi pha tấn công. Chính pha mất bóng ngớ ngẩn của tiền vệ người Pháp đã trực tiếp dẫn đến bàn mở tỉ số của Chadli.
Vấn đề về tiền vệ phòng ngự không phải bây giờ mới được mọi người đề cập. Nó là một tử huyệt được nhiều chuyên gia cảnh báo trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Tuy nhiên, ông Wenger vì một lí do nào đó, vẫn tin tưởng vào Arteta và Flamini, trong bối cảnh, một người đã gần về xế chiều, kinh nghiệm có đầy nhưng không được đảm bảo thể lực, một người thì có sự xông xáo nhưng không có khả năng đọc tình huống thật tốt. Trận thua trước Dortmund và giờ là trận hòa không khác gì thua trước Tottenham đã vạch rõ điểm yếu này của Pháo thủ.
Với một đấu trường khốc liệt như Premier League, không có tiền vệ phòng ngự kiểu “xôi thịt” dứt khoát không thể có tiến xa. Xem hàng phòng ngự Arsenal bị khuấy đảo chỉ bằng vài đường phản công, nhiều fan hâm mộ ao ước “Giá mà Arsenal có Yaya Toure”. Nhưng ước làm gì khi ông Wenger cứ cứng bảo thủ trong việc mua bán. Nếu trong tháng 8 vừa qua, “Giáo sư” chịu đưa về Khedira hay một cái tên nào ít danh tiếng hơn cũng được, mà chơi tròn vai ở vị trí tiền vệ phòng ngự thì Arsenal đã không khổ sở như mấy trận đấu vừa qua.
Nay, Arteta đã chấn thương, không hiểu Arsenal sẽ đá sao khi Flamini gặp chấn thương nốt hoặc dính một án treo giò (điều rất dễ xảy ra). Arsenal đã yếu nay còn thiếu thì không biết cạnh tranh thế nào với những Chelsea đang thắng như chẻ tre ở cuối tuần tới, hay như Man City binh hùng tướng mạnh. Dẫu biết, vạn sự khởi đầu nan, nhưng sự gian nan hiện nay của Arsenal phải chăng ông Wenger nên dũng cảm chịu trách nhiệm?
Ở chiều ngược lại, một trận hòa như thứ bảy vừa qua, với Arsenal là một thất bại. Nếu nhìn về các thông số như thời gian cầm bóng hay số cú sút thì gần như Arsenal vượt trội hẳn so với Tottenham nhưng rõ ràng xét về mặt hiệu quả thì họ thua xa người hàng xóm. Tottenham chấp nhận co cụm, song chỉ cần một vài đường phản công là đã có thể đặt khung thành đội chủ sân Emirates vào thế báo động. May cho Arsenal là họ vẫn còn đó một Kosielny khôn ngoan và một Metersacker chắc chắn, không thì mọi sự thật tai hại.
![]() |
| Sức mạnh tuyến phòng ngự của Arsenal đang ở mức báo động cao khi lần lượt các trụ cột phải rời sân vì chấn thương. Ảnh: Internet |
Có điều, sự chắc chắn của hai trung vệ không thể đem đến sự an toàn tuyệt đối cho hàng thủ của Arsenal. Việc Arteta sớm chấn thương và Flamini vào thay thế trong một ngày có phong độ cực tồi đã biếu cho Tottenham quá nhiều khoảng trống ở mỗi pha tấn công. Chính pha mất bóng ngớ ngẩn của tiền vệ người Pháp đã trực tiếp dẫn đến bàn mở tỉ số của Chadli.
Vấn đề về tiền vệ phòng ngự không phải bây giờ mới được mọi người đề cập. Nó là một tử huyệt được nhiều chuyên gia cảnh báo trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Tuy nhiên, ông Wenger vì một lí do nào đó, vẫn tin tưởng vào Arteta và Flamini, trong bối cảnh, một người đã gần về xế chiều, kinh nghiệm có đầy nhưng không được đảm bảo thể lực, một người thì có sự xông xáo nhưng không có khả năng đọc tình huống thật tốt. Trận thua trước Dortmund và giờ là trận hòa không khác gì thua trước Tottenham đã vạch rõ điểm yếu này của Pháo thủ.
Với một đấu trường khốc liệt như Premier League, không có tiền vệ phòng ngự kiểu “xôi thịt” dứt khoát không thể có tiến xa. Xem hàng phòng ngự Arsenal bị khuấy đảo chỉ bằng vài đường phản công, nhiều fan hâm mộ ao ước “Giá mà Arsenal có Yaya Toure”. Nhưng ước làm gì khi ông Wenger cứ cứng bảo thủ trong việc mua bán. Nếu trong tháng 8 vừa qua, “Giáo sư” chịu đưa về Khedira hay một cái tên nào ít danh tiếng hơn cũng được, mà chơi tròn vai ở vị trí tiền vệ phòng ngự thì Arsenal đã không khổ sở như mấy trận đấu vừa qua.
Nay, Arteta đã chấn thương, không hiểu Arsenal sẽ đá sao khi Flamini gặp chấn thương nốt hoặc dính một án treo giò (điều rất dễ xảy ra). Arsenal đã yếu nay còn thiếu thì không biết cạnh tranh thế nào với những Chelsea đang thắng như chẻ tre ở cuối tuần tới, hay như Man City binh hùng tướng mạnh. Dẫu biết, vạn sự khởi đầu nan, nhưng sự gian nan hiện nay của Arsenal phải chăng ông Wenger nên dũng cảm chịu trách nhiệm?
Quốc Phi |
00:00 30/11/-0001













