Đối với bạn, Arsenal không phải là nhất, nhưng họ - những chàng Pháo Thủ - đã làm ngây ngất trái tim tôi, nung nóng con tim băng giá thành một thứ ấm mềm, thấm đượm tình cảm. Những ngày tháng trôi đi, tình yêu xưa kia như một nụ hoa mới chớm nở, giờ đã tỏa hương thơm ngát nồng nàn. Tôi yêu Arsenal, không phải vì sự nổi tiếng của họ, mà ở đó, tôi đã tìm thấy đứa trẻ thơ trong bản thân mình, hiểu được những triết lý sâu xa và bài học quý gía trong cuộc đời.
![]() |
| Có một tình yêu vĩnh cửu mang tên Arsenal. Ảnh: Internet |
Pháo Thủ, một tình yêu đôi khi âm thầm như biển lặng, rồi bất chợt bùng lên như ngọn lửa hung tàn. Tôi biết, để yêu được Arsenal không phải là một việc dễ dàng. Tôi biết, yêu họ là sẽ phải chấp nhận những năm tháng không vinh quang, có khi chìm sâu vào khủng hoảng. Và tôi cũng hiểu rằng, một khi đã là Gooners thì sẽ phải đối mặt với sự gièm pha, chế giễu. Nhưng nỗi sợ hãi ấy không bao giờ đánh gục được tình yêu Arsenal trong cuộc đời tôi.
Mọi cuộc đua, danh hiệu có thể là thứ khẳng định sức mạnh, một minh chứng hùng hồn cho tài năng của bạn, nhung nó không phải thứ quý giá nhất. Chiếc cúp sẽ trở nên trống rỗng nếu lối chơi của ban không thực sự thuyết phục và khó lấy được lòng người hâm mộ. Đúng, The Gunners đã tám năm không được trải qua khoảnh khắc đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng họ vẫn nhận được rất nhiều tình cảm từ các cổ động viên. Bởi vì, họ luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao, lối chơi cống hiến và đem đến lo âu, buồn rấu, thất vọng rồi bùng nổ trong men say chiến thắng. Arsenal luôn coi người hâm mộ như là một gia đình ấm áp tình thương. Một đội bóng, tuy không giàu thành tích bằng các CLB lớn trên thế giới, nhưng bù lại, về mặt tình cảm, họ không bao giờ thiếu và luôn tràn trề.
Tôi yêu Arsenal, yêu sự trẻ thơ của họ. Cuộc sống này chứa đầy thị phi, nên tôi luôn phải che giấu mình trong một vỏ bọc hoàn hảo, đứng đắn để không bị chê cười. Và vào ngày cuối tuần, tôi được thoát khỏi chiếc vỏ bọc giả tạo ấy để hòa theo từng nhịp đập với trái tim Phảo Thủ, rồi ăn mừng chiến thắng của họ với cung bậc cảm xúc như một đứa trẻ vậy.
Pháo Thủ, các anh không phải là số một của thế giới này, nhưng sẽ luôn là những con người đặc biệt đối với tôi nói riêng và cộng đồng fan Arsenal nói chung. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn sẽ giành trọn tình cảm cho Arsenal, vì họ là tình yêu vĩnh cửu trên thế gian này. Và tôi yêu Arsenal không phải vì danh hiệu, nên đừng lấy danh hiệu để dọa tôi. Cảm ơn Arsenal, nhờ các anh mà tôi mới hiểu được cuộc đời này đẹp như thế nào.
(Bạn đọc: Phương Minh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















