Làm khách trên sân của Stoke chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất cứ đội bóng nào, BLV Andy Gray đã từng trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Sky Sport khi được hỏi về việc liệu Messi có thể tỏa sáng tại nước Anh rằng : “Cậu ấy (Messi) sẽ phải vật vã với một đêm mưa gió tại Britannia. Và Barcelona sẽ vật vã ở Premier League vì họ chưa bao giờ phải đấu với những đội như Stoke trước đây.”
![]() |
| Arsenal đã có màn trình diễn nghèo nàn trên sân Stoke City. Ảnh: Internet. |
Stoke City không là một đội bóng lớn, nhưng họ sẵn sàng cho các ông lớn ôm hận. Quả thật, diễn biến trận đấu cho chúng ta thấy rõ được diều đó, các cầu thủ Stoke với lối đá máu lửa không ngại va chạm và sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các pháo thủ.
Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân, các cầu thủ Arsenal nên tự trách mình trước khi được đánh giá cao hơn Stoke cả về lực lượng lẫn phong độ nhưng lại không thể có được thế trận lấn lướt và nếu không có sự xuất sắc của Petr Cech, chưa chắc các cầu thủ Arsenal đã có thể rời sân Britannia với 1 điểm.
Trận này, phía Stoke chủ trương đá thấp, phòng ngự chặt khu trung tuyến, việc này khiến các cầu thủ Arsenal phải đưa bóng ra biên thường xuyên hơn và họ đã rơi vào cái bẫy phòng ngự phản công của đội bóng chủ sân Britannia. Cả trận, Arsenal gần như chỉ có một cơ hội rõ nét duy nhất của Giroud sau đường chọc khe thông minh của Campell, tuy nhiên tiền đạo người Pháp trong thế đối mặt đã không thể chiến thắng được thủ thành Jack Butland.
Vấn đề của Pháo thủ trận này là việc thiếu đi Oezil, cầu thủ đang đạt phong độ cao kể từ đầu mùa nhưng chấn thương đáng tiếc khiến anh không thể góp mặt ở trận này và người thay thế là Chamberain lại thi đấu không thực sự hiệu quả khiến lối chơi của Arsenal trở nên vô cùng khô cứng. Quả thật việc chơi tạt cánh đánh đầu với một đội bóng mà việc chơi bóng bổng đã trở thành thương hiệu chẳng khác gì việc tự sát.
![]() |
| Thầy trò HLV Wenger sẽ còn phải gặp rất nhiều khó khăn nếu không giải được bài toán thiếu vắng Oezil. Ảnh: Internet. |
Khi các đường tạt bóng từ biên chưa mang lại hiệu quả, suýt chút nữa lưới của Arsenal đã phải rung lên sau những đợt phản công của đội chủ nhà, điển hình là tình huống băng xuống đá bồi của Bojan Krkic và nếu không có phản xạ tuyệt nhanh của thủ thành P. Cech, mành lưới của Arsenal đã phải rung lên.
Nhìn cái cách mà Chamberlain loay hoay trước các tiền vệ phòng ngự bên phía Stoke, sau đó chuyền ra hành lang hai cánh; cũng như cái cách mà Bellerin và Campell phải chật vật trước các hậu vệ biên to khỏe bên phía Stoke, hẳn các cổ động viên Asenal đang cảm thấy nhớ Oezil. Nếu có anh, các đường lên bóng của Arsenal có thể sẽ mềm mại hơn, trực diện hơn, và có lực sát thương cao hơn.
Hành trình lên ngôi vô địch mùa này của Arsenal còn rất nhiều chông gai và nếu như không tìm được giải pháp thay thế Oezil những khi anh chấn thương hoặc suy giảm phong độ, chức vô địch có lẽ vẫn sẽ là điều xa vời với đối với các cầu thủ Arsenal.
(Bạn đọc: Gun)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















