Ariel Ortega bị cướp dí súng vào đầu

20:41 Thứ sáu 26/04/2013

Ariel Ortega vừa trải qua một phen chấn động tâm can. Cựu danh thủ người Argentina bị 4 tên cướp mình đầy súng ống tóm sống giữa đường ngay tại thủ đô Buenos Aires. Bị lôi đi xềnh xệch làm con tim trong gần 1 giờ và phải lột sạch tiền bạc đồng hồ nhẫn cưới và cả chiếc siêu xe, “Chú lừa nhỏ” mới may mắn thoát nạn.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Tâm niệm của đi thay người, Ortega thở phào kể lại cho phóng viên tờ Clarin: “Chúng có 4 tên, 2 gã cao gầy, 1 gã béo lùn già nhất săm đầy mình, tên còn lại trông khá thư sinh, tất cả đều có súng. Khi tôi ra lấy xe ở khu phố Nunez để đến sân Monumental, chúng liền xổ đến rồi kéo tôi vào góc trong. Một kẻ dí súng vào đầu tôi, còn kẻ kia khám và lấy hết đồ đạc có giá trị của tôi. Thế rồi chúng cướp luôn chiếc xe. Thật đáng sợ!”

Ariel Ortega suýt mất mạng

Trước đó, Ariel Ortega đã kê khai toàn bộ số tài sản bị cướp với cảnh sát và theo báo chí xứ sở Tango, bọn cướp đã vớ bở khi quy từ peso ra USD số tiền ước tính gần 250.000. Nhưng dẫu sao Ortega cũng may mắn không hề hấn gì, nói dại lũ cướp lỡ “tặng” cho một viên kẹo đồng bịt đầu mối thì công sức 21 năm cày ải kiếm tiền trong màu áo cả chục đội bóng cũng đâu “mang theo” được. Hiện cảnh sát thủ đô Buenos Aires đang cố gắng điều tra, tìm ra 4 kẻ táo tợn này. Chiếc siêu xe của “Chú lừa nhỏ” thuộc hàng hiếm ở Argentina, vì thế không dễ để chúng tẩu tán nhanh chóng.

Dù đã 39 tuổi nhưng phải đến cuối mùa giải năm ngoái, Ariel Ortega mới từ giã sự nghiệp quần đùi áo số. Hiện cựu tiền đạo huyền thoại người Argentina đang theo học một lớp HLV và theo dự kiến, “Chú lừa nhỏ” sẽ tái xuất vào đầu năm 2015 nếu có một đội bóng nào chịu mời gọi. Ngoài ra, đời tư của Ortega cũng có không ít vấn đề do lối sống thiếu lành mạnh và biết đâu chính những điều tiếng bên ngoài sân cỏ đã thu hút bọn cướp, chung quy cũng chỉ vì nếp ăn ở!
Tiểu Quyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục