Phát biểu sau trận đấu, khi được hỏi về màn trình diễn nghèo nàn của đội nhà, Arbeloa không ngần ngại che chắn cho các học trò: “Tôi biết mọi thứ trông rất tăm tối khi bạn thua theo cách này. Nhưng tôi sẽ không chỉ trích nỗ lực của các cầu thủ."
"Chúng tôi đã tạo ra cơ hội nhưng lại không thể tận dụng. Nếu có bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại này, thì đó chính là tôi, và tôi chấp nhận điều đó.”
Theo Arbeloa, Real Madrid thực tế đã có những cơ hội rõ rệt hơn đối thủ, đặc biệt là các tình huống dứt điểm của Vinicius, Rudiger hay Rodrygo. Tuy nhiên, ông chua chát thừa nhận: “Bóng đá không phải là câu chuyện về việc ai xứng đáng hơn. Getafe đã ghi một bàn thắng tuyệt vời, còn chúng tôi thì phung phí cơ hội của mình.”
Về mặt chiến thuật, Arbeloa chỉ ra điểm yếu của đội là sự thiếu quyết liệt và thiếu chiều rộng trong tấn công. Ông cho rằng các cầu thủ đã quá lạm dụng phương án chuyền bóng cho Vinicius thay vì khai thác đều cả hai biên trước hàng thủ lùi sâu của đối phương.
Khi được hỏi liệu Real Madrid có nên buông xuôi trong cuộc đua vô địch hay không, Arbeloa phản ứng gay gắt: “Không, vẫn còn 36 điểm để phấn đấu. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giành lấy tất cả số điểm đó. Đây là Real Madrid, và sẽ không có ai ném khăn trắng đầu hàng cả. Khoảng cách hiện tại là thứ chúng tôi tin rằng có thể san lấp.”
Trận đấu cũng để lại nhiều dấu hỏi về nhân sự khi các ngôi sao như Jude Bellingham và Kylian Mbappe vắng mặt. Arbeloa từ chối lấy đó làm cái cớ, nhưng thừa nhận nỗi nhớ các trụ cột mỗi khi đội nhà thất bại.
Để hiểu thêm về đội chủ sân Bernabeu, mời độc giả tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Real Madrid: Từ Hoàng gia đến đế chế Thế giới.














