Áp lực 'trên đầu' HLV Alan Pardew

21:48 Thứ hai 26/11/2012

HLV người Anh đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong triều đại của mình tại St. James Park sau thất bại 0-2 trước Southampton cuối tuần qua.

Với một lối chơi thiếu cảm hứng, Newcastle đã không tạo ra được nhiều khó khăn cho đội chủ nhà Southampton tại St. Mary trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 13 giải Ngoại hạng. Kết quả là họ đã bị đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ đánh bại với tỉ số 2-0, một kết quả khiến cho công việc của HLV Alan Pardew thêm phần áp lực trong giai đoạn cuối năm.

Hiện tại Newcastle, đội bóng đã giành suất tham dự Europa League mùa trước, đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, với chỉ 4 điểm nhiều hơn các đội ở khu vực nguy hiểm. Pardew biết rằng sự cải thiện là điều cần thiết, nếu không ông sẽ phải trả giá bằng chính chiếc ghế mà mình đang ngồi.

HLV Alan Pardew. Ảnh: Internet.

Khi được hỏi về áp lực mà ông đang phải đối đầu, Pardew nói: "Chắc chắn rồi, không nghi ngờ gì cả. Chúng tôi thực sự phải chiến đấu".

"Chúng tôi có những cầu thủ, thành thực mà nói, đã không chơi đúng với khả năng của họ mà tôi biết. Chúng tôi đang gặp khó khăn một chút với vấn đề thiếu tự tin".

Bên cạnh đó, chấn thương cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Newcastle. Steven Taylor là cái tên mới nhất gia nhập danh sách cầu thủ chấn thương của Chích Chòe, nhưng Pardew đang hy vọng vào sự trở lại của trung vệ đội trưởng Fabricio Coloccini.

"Chúng tôi đang thiếu một vài cầu thủ chủ chốt, nhưng một trong số họ sẽ trở lại cho trận đấu vào tối thứ Tư".

Ở trận đấu tiếp theo, HLV Pardew cùng các học trò sẽ phải đối mặt với một thử thách vô cùng khó khăn, đó là trận đấu trên sân của Stoke City vào ngày 28/11.

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục