Áo M.U vẫn còn rộng với Fellaini

18:24 Thứ sáu 04/10/2013

Fellaini là bản hợp đồng đình đám duy nhất của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, anh đã đến với M.U với biết bao kỳ vọng về sự thay đổi nơi tuyến giữa nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chưa thuận lợi lắm với cầu thủ có mái tóc xù này.

Fellaini được biết đến với khả năng cầm bóng khá tốt của một tiền vệ trụ nhưng lại thường xuyên dâng cao tấn công và ghi được rất nhiều bàn thắng từ không chiến hay chớp thời cơ. Khả năng của anh được đánh giá rất cao tại Everton và tuyển Bỉ. Ở M.U, Fellaini được đưa về với mục đích gia cố tuyến giữa, giúp Carrick bớt gánh nặng và tăng chất thép cho vị trí có rất nhiều vấn đề này. Anh cũng đã được ra sân rất nhiều nhưng có vẻ như anh vẫn chưa thể thích nghi tốt với cuộc sống, với đội hình và quan trọng, khả năng của anh còn nhiều vấn đề để bàn

Lấy ví dụ gần nhất là trận đấu với Shakhtar Donetsk ở vòng 2 Champions League vừa qua. Fellaini được bố trí cao hơn một chút so với Carrick và Cleverley, có thể hiểu được HLV David Moyes khi bố trí tuyến giữa như thế để hạn chế khả năng tấn công của đối phương và tạo từng tầng bảo vệ cho khung thành. Hầu như Fellaini không hoàn thành nhiệm vụ của mình ngoại trừ pha chuyền bóng để Welbeck ghi bàn. Có thể xem Fellaini đá như một hộ công nhưng cũng có thể xem Fellaini là tầng thứ nhất nếu đối phương muốn vượt qua. Vậy mà đội chủ nhà lại làm rất dễ công việc đó khi những pha chuyền bóng của Fellaini hỏng khá nhiều.

Fellaini cần thi đấu tự tin hơn để có thể mặc vừa chiếc áo M.U. Ảnh: Internet

Khoan xét đến tất cả mọi vấn đề. Ở đây chỉ phân tích đến việc Fellaini và ông thầy David Moyes đang bị áp lực quá lớn tại M.U. Anh được mua về, anh được ra sân thì anh phải tỏa sáng vì giá của anh khá cao và bắt buộc anh phải thể hiện anh xứng đáng với đồng tiền mà đội chủ sân Old Trafford bỏ ra. Quan điểm đó là đúng nhưng Fellaini không phải là Persie, anh còn trẻ, anh vừa bước ra sân khấu lớn từ một sân khấu bé, mọi thứ với anh còn quá choáng ngợp và đầy rẫy “bánh vẽ” cho dù anh không phải là tay mơ ở nước Anh. Chiếc áo mà Fellaini đang khoác trên mình là niềm mơ ước của anh, hôm nay, anh đã được toại nguyện nhưng có lẽ khi nhìn lại anh đã thấy, dường như nó còn quá rộng với anh.

Fellaini và ông thầy David Moyes cần bình tĩnh để đi vững trên mặt đất. Fellaini cần nhận ra rằng, tuyến giữa M.U bây giờ thật sự chỉ dành cho anh và Carrick. Vì thế, Fellaini phải hết sức bình tĩnh để thể hiện khả năng trời phú của mình khi Cleverley hay Anderson chưa đủ là đối thủ của anh trong việc cạnh tranh một vị trí trong đội hình xuất phát. Thi đấu bên cạnh Carrick thì có lẽ Fellaini không cần quá lo lắng bởi đó là một con người rất đồng đội, một người anh lớn và đủ để Fellaini đặt trọn niềm tin. Quan sát thật kỹ, quyết đoán trong từng tình huống, chuyền bóng hợp lý, Fellaini sẽ dần dần lấy lại phong độ vốn có của mình. Champions League đã đến với anh, mùa bóng này, M.U có khả năng đi tiếp sau vòng loại nên Fellaini hãy an tâm mà đá. Anh phải được thi đấu trọn vẹn 90 phút trên sân chứ không phải xuất phát từ băng ghế dự bị hay bị thay ra giữa chừng.

Chiếc áo nào mới mặc cũng đều rộng cả, ít nhất qua một vài lần “làm quen với nhau” thì cả hai mới vừa vặn và tạo nên vẻ đẹp cho nhau. Chiếc áo số 31 mà M.U trao cho Fellaini không đến nỗi quá rộng nên Fellaini nên tự tin thể hiện bản lĩnh, đừng nghĩ rằng chiếc áo ấy vẫn cần thêm thời gian thì khi cảm thấy thích hợp, Fellaini đã là bạn của băng ghế dự bị rồi. Chỗ của Fellaini là tiền vệ trung tâm nên hãy xứng đáng với vị trí ấy, chàng tóc xù!

(Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục