
Chiếc áo đấu của streamer Angry Ginge tại Soccer Aid được đấu giá.
Áo đấu Soccer Aid của Angry Ginge tạo cơn sốt đấu giá dù có câu chuyện hậu trường thú vị
Chiếc áo đấu mà Morgan Burtwistle, hay còn gọi là Angry Ginge, mặc tại sự kiện Soccer Aid đã đạt mức giá ấn tượng trên trang Matchwornshirt.com, lên tới 1.451 bảng Anh, vượt xa nhiều cựu danh thủ Anh như Gary Neville, Michael Carrick hay Jermaine Defoe.
Điều này khiến chính streamer 23 tuổi cảm thấy rất bất ngờ khi nhấn mạnh: "Mức giá này thật ngoài mong đợi." Mặc dù có một người dùng đặt giá ảo lên đến 5.500 bảng, giá thực tế vẫn phản ánh sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ với vật phẩm này. Hiện áo đấu của cựu ca sĩ Louis Tomlinson đang dẫn đầu với giá 4.938 bảng.
Câu chuyện tại sự kiện càng thêm phần lý thú khi Carlos Tevez là người duy nhất không ký lên chiếc áo đấu
Angry Ginge tiết lộ trên kênh Twitch rằng nguyên nhân bắt nguồn từ pha va chạm quyết liệt với cựu tiền đạo Manchester United trong trận Soccer Aid, khiến chính anh bị một vết cắt ở chân và khiến Tevez không hài lòng. Angry Ginge thẳng thắn chia sẻ: "Tevez sẽ không đời nào ký vào cái áo chết tiệt của tôi. Dù có một triệu năm nữa cũng không." Anh còn gọi Tevez là "kẻ phản bội" đầy bức xúc.
Dù có xích mích nhỏ với Tevez, màn trình diễn của Angry Ginge vẫn được ngưỡng mộ
Chơi cho đội tuyển Anh tại sự kiện thắp sáng tinh thần từ thiện, Angry Ginge đã nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ phong độ xuất sắc và nỗ lực hết mình trên sân.
Cuối cùng, Soccer Aid một lần nữa làm nổi bật giá trị nhân văn khi thành công quyên góp hơn 15 triệu bảng cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), tiếp tục góp phần cải thiện cuộc sống trẻ em nghèo trên toàn thế giới.
Hành trình của Angry Ginge tại Soccer Aid không chỉ ghi dấu bằng những phút giây trên sân mà còn bằng những ký ức đáng nhớ và câu chuyện bên lề đầy kịch tính, khiến chiếc áo đấu trở thành vật phẩm có giá trị đặc biệt trong lòng người hâm mộ.