Áo đấu EURO 2012: Balotelli chơi chiêu độc

19:26 Thứ tư 06/06/2012

Chân sút “lắm tài, nhiều tật” của ĐT Italia đã tạo nên bất ngờ với UEFA khi quyết định sử dụng họ thật của mình tại EURO 2012.

Không chỉ tài năng trên sân cỏ, Mario Balotelli còn là tâm điểm chú ý của báo giới bởi những hành động không giống ai. Sau hàng loạt scandal đình đám ở mùa giải qua, chân sút Man City vẫn có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Italia chuẩn bị cho VCK EURO 2012. Và để kỉ niệm giải đấu lớn đầu tiên mà mình tham dự, “bad boy” xứ mỳ ống đã đưa ra quyết định khá bất ngờ.

Tại VCK EURO sắp tới, chàng tiền đạo 21 tuổi này sẽ mang trên mình chiếc áo đấu số 9. Tuy nhiên, điều bất ngờ là anh lại sử dụng cái tên “Barwuah Balotelli”. Đây là cái tên mà tiền đạo Man City đăng ký và nó cũng đã xuất hiện trong danh sách chính thức của UEFA.


Mặc dù sinh ra và lớn lên tại Sicily nhưng Super Mario có nguồn gốc từ Ghana và Barwuah chính là tên họ gốc gác của anh. Đó chính là lí do khiến tiền đạo Man City đưa ra quyết định này.

Do gia đình không đủ điều kiện nuôi dưỡng, Mario đã lưu lạc tới gia đình có tên Balotelli tại Brescia. Và từ đó, Mario Balotelli trở thành tên gọi chính thức của chàng trai gốc Ghana này. Với việc lấy tên Barwuah Balotelli, “ngựa chứng” cũng công khai đấu tranh với nạn phân biệt chủng tộc.

Cách đây không lâu Balotelli từng tuyên bố: “Kẻ nào sỉ nhục màu da của tôi sẽ phải chết”. Đó chính là tính cách của chàng trai trẻ 21 tuổi này. Cho dù thường xuyên gây ra các scandal đình đám nhưng “bad boy” xứ mỳ ống thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Anh đã từng trích một phần lương của mình vào quỹ xây dựng trường học cho trẻ em nghèo ở làng Cuey Machar, phía nam Sudan. Hay trước đó, ngôi sao 21 tuổi này đã từng tặng 1 nghìn bảng cho 1 người ăn xin.

Với những gì đã thể hiện ở mùa giải vừa qua, Mario Balotelli chính là một trong những niềm hi vọng của ĐT Italia tại EURO 2012.
Hoàng Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục