Benitez đã đột quỵ và chết vì suy tim ở tuổi 27, ngay sau khi ra mắt đội bóng mới, El Jaish của Qatar hồi tháng 7 vừa rồi. Câu chuyện này khiến người Ecuador bị sốc nặng, trong đó có cả Valencia, người xăm hình lên cánh tay anh để tưởng nhớ “Chucho”.
![]() |
| Vanlecia ăn mừng bì "Chucho" Benitez |
“Thật khủng khiếp khi biết anh ấy đã mất.” Valencia nói trên MUTV. “Chucho không chỉ là một người bạn mà còn là một người anh em với tôi.”
“Tôi dành hình xăm, cách ăn mừng bàn thắng (trong trận gặp Leverkusen) và hy vọng nhiều lần ăn mừng khác cho anh ấy.”
“Chúng tôi đều yêu thích Chucho, và cái chết của anh ấy gây ra ảnh hưởng rất lớn trên cả nước.”
“Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời. Chucho rất khiêm tốn và luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình. Anh ấy hòa đồng và được mọi người yêu quý.”
“Đó là tin tức không thể tin nổi, ở tuổi 27, anh ấy đang trở về với cuộc sống thường nhật và điều bạn thấy tiếp theo là anh ấy đã qua đời.” Vanlencia bồi hồi nói.
Trong trận đấu với Bayer Leverkusen, Valencia đã chơi cực hay, đóng góp một bàn thắng và một đường kiến tạo giúp Man Utd giành chiến thắng với tỉ số 4-2.














