Nhìn anh thi đấu, NHM luôn hoàn toàn tin tưởng. Lên công về thủ nhịp nhàng, Valencia là mắt xích là nhân tố quan trọng trong lối chơi chung của đội bóng áo đỏ thành Manchester rồi đẩy Nani lên băng ghế dự bị và một mình chiếm giữ hướng tấn công bên hành lang cánh phải của đội bóng. Kết thúc mùa giải 2011-2012, Valencia đoạt giải cầu thủ xuất sắc của M.U. Đó là màn trình diễn hết sức thuyết phục, HLV Ferguson đã tin tưởng giao cho anh chiếc áo số 7 huyền thoại trước thềm mùa giải 2012-2013.
![]() |
| Đâu rồi Valencia? Ảnh: Internet |
Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng bấy nhiêu. Kể từ đó, anh không còn là chính mình. Không phát huy được hết khả năng của mình từ những màn bứt tốc, từ những quả tạt chuẩn xác. Anh thường xuyên chơi dưới sức mình. Anh quên rồi những lần hộ trợ phòng thủ, khi tấn công thường làm chậm tốc độ của đội bóng, những pha đi bóng bế tắc và không hề gây nguy hiểm. Không những thế, Valencia nhiều lần mắc lỗi nghiêm trọng khiến đội bóng phải trả giá đắt. Nhìn anh thi đấu người ta chỉ biết lắc đầu và không hiểu tại sao. Đâu rồi Valencia?
Người hâm mộ cảm thấy số 7 dường như là quá rộng cho anh. Một số 7 đơn giản đến đơn điệu, không đóng góp được nhiều và anh dường như không còn tiếng nói. Sẽ như thế nào khi mùa giải tới khi “nhà hát của những giấc mơ” đưa về tài năng trẻ sang giá.
Cái tên Zaha, phong độ và màn trình diễn ấn tượng tại Championship mùa vừa rồi Zaha cho thấy Valencia khó lòng cạnh tranh một vị trí với người đàn em của mình. Từ một cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải giờ đây Valencia trở thành cái tên trong diện cần thanh lý. Giờ đây, vị trí nào cho anh?
(Bạn đọc: Duy Muu)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















